Khúc mắc về bản quyền truyền hình giữa AVG và VPF:

Nhiều ông “bầu” muốn bỏ bóng đá

ANTĐ - Ngay sau khi AVG thông báo “bất hợp tác” với VPF về đề xuất nhượng lại bản quyền truyền hình, VPF khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng. Trong khi đó, một số ông “bầu” tỏ ra nản và có ý định bỏ đầu tư vào bóng đá.

Cứ đà này, nhiều ông chủ bỏ bóng đá sẽ khiến không ít CLB bị xóa sổ giống HP.HN

“Chúng tôi không thừa tiền và bóng đá không phải trò đùa. Nếu bóng đá không sinh lãi, chúng tôi sẽ không đầu tư nữa. Nếu AVG vẫn giữ bản hợp đồng 20 năm với VFF, chúng tôi sẽ không làm bóng đá nữa”, một ông “bầu” (đề nghị không nêu tên) chia sẻ. Sở dĩ có phản ứng gay gắt này, vì theo phân tích của các quan chức VPF, nếu bản hợp đồng 20 năm vẫn được giữ nguyên, VFF mỗi năm thu về 6 tỷ đồng (có lũy tiến 10%/năm) và số tiền bản quyền truyền hình đến với các CLB sẽ chẳng thấm vào đâu (cao nhất là 100 triệu đồng). Bóng đá chuyên nghiệp là phải sinh lãi từ chính bóng đá, và nếu không có lãi, cũng dễ hiểu khi nhiều ông “bầu” đang nuôi ý định từ bỏ đầu tư vào mảnh đất này. Gần đây, tập đoàn Hòa Phát rút lui khỏi bóng đá.

Trước đó, Tôn Hoa Sen hay Ngân hàng Đông Á cũng chấm dứt đầu tư sau một thời gian phát hiện bóng đá không dễ kiếm tiền như họ tưởng. Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên cho biết: “Nếu cứ để bản hợp đồng ấy diễn ra, rồi các CLB sẽ chẳng dám đầu tư vào bóng đá nữa. Vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng đi nữa mà các CLB nhận được mỗi năm, thậm chí không đủ trả lương cho 1 ngoại binh”. Trong khi đó, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng tuyên bố ông và các đồng sự sẽ “chiến đấu đến cùng” dù kết quả có thế nào: “Chắc chắn chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, chúng tôi sẽ đi đến tận cùng cuộc chơi dù kết quả có thế nào đi nữa”. \