Nhiều “khẩu vị” cho khán giả lựa chọn khi đến rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Không hẹn mà gặp, các rạp phim Việt Nam cuối tuần này trình chiếu nhiều bộ phim “đa quốc tịch”, mang đến nhiều khẩu vị cho khán giả lựa chọn: phim trong nước có “Sài Gòn trong cơn mưa”, “Trái tim quái vật” (chiếu sớm từ 14-11), phim Thái Lan có “Đừng gọi anh là bố”, phim Hàn Quốc có “Kiếm khách”, “Hào quang đánh cắp” và phim Nhật Bản “Thanh âm trong mắt em”.

“Sài Gòn trong cơn mưa” - trẻ trung và lãng mạn

Là dự án phim độc lập được thực hiện bởi những người trẻ (đạo diễn Lê Minh Hoàng sinh năm 1991), lại chọn thể loại phim ca nhạc, “Sài Gòn trong cơn mưa” khá trẻ trung về câu chuyện, chất liệu lẫn phong cách làm phim.

Lấy cảm hứng từ nhịp sống đô thị và những cơn mưa lãng mạn, bộ phim kể về hoạt động của một ban nhạc trẻ với khát vọng vươn lên trong nghệ thuật. Ở đó, có chàng nhạc sĩ tài năng Anh Vũ (thủ vai bởi diễn viên trẻ gốc Hà Nội Avin Lu - tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995). Anh Vũ hiền lành, có phần e dè, nhút nhát song thể hiện tài năng khi sáng tác ca khúc “Đàn chim di cư” có lời ca lạc quan, yêu đời: “Đừng nhìn về ngày tàn qua. Đừng nhìn về ngày buồn bã. Niềm vui ghé qua. Chỉ cần người còn cạnh ta. Chỉ cần người sẽ tin ta. Ngân nga câu ca...”.

Chàng nhạc sĩ tình cờ gặp Đồng Mây (Hồ Thu Anh đóng) - một cô gái cá tính, theo nghề thiết kế thời trang và bán quần áo ngoài chợ trời. Cả 2 nảy sinh tình cảm, trao cho nhau những nụ hôn đầu đầy tự nhiên và ấm áp. Thế nhưng chuyện tình của cả 2 gặp nhiều thử thách “cơm áo gạo tiền” lẫn tính cách khi ở bên nhau. Họ đã phải lựa chọn cho mình một con đường phấn đấu trong những tháng ngày “tuổi trẻ chông chênh”, cũng như đau đáu với câu hỏi: “Làm thế nào để thành công mà không đánh đổi? Liệu có sử dụng trọn vẹn những năm tháng tuổi thanh xuân cho ước mơ trong đời?”

Là phim đầu tay của đạo diễn Lê Minh Hoàng nên “Sài Gòn trong cơn mưa” chứa đựng sự hăm hở của những người làm phim trẻ, đồng thời cũng để lại những mặt hạn chế khó tránh khỏi trong kịch bản, cách xử lý tình tiết thuyết phục… Tuy vậy, đây là một bộ phim trẻ trung và nỗ lực xuất hiện của nó ở các rạp sẽ mang đến những điều tích cực cho các thế hệ làm phim trẻ của Việt Nam.

“Đừng gọi anh là bố” - phim giải trí vui nhộn

Là tác phẩm mới nhất tiêu biểu cho dòng phim hài trữ tình lãng mạn của Thái Lan, “Đừng gọi anh là bố” thu hút khán giả Việt Nam không chỉ bởi sự gần gũi về khung cảnh mà còn là nét vui tươi của dàn diễn viên “hot” xứ Thái gồm Pope Thanawat (sinh năm 1982, rất nổi tiếng qua các phim truyền hình, đặc biệt là phim “Ngược dòng thời gian để yêu em”), người đẹp khả ái Sammy Cowell (sinh năm 1991 mang dòng máu Anh - Thái Lan), diễn viên ăn khách Ter Chantavit (từng được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim “ATM: Lỗi tình yêu”, “Tình người duyên ma”)…

Pope Thanawat vào vai Got - một thanh niên “khắc khẩu” với người bố Prem (do Ter Chantavit đóng). Got mong muốn được gặp người mẹ của mình. Sau khi bị tai nạn xe hơi, Got bỗng đi xuyên thời gian để trở về khoảng những năm 90 - thời ông bố Prem của anh vẫn còn “trẻ trâu”, thậm chí cầm đầu một băng nhóm choai choai tên là… băng Trai Đẹp.

Bố Prem bấy giờ hẹn hò với cô nàng Bew xinh đẹp, đáng yêu (Sammy Cowell đóng). Got bỗng dưng trở thành bạn của bố, có cơ hội gặp được người mẹ sinh ra anh. Ba người thậm chí đi chơi chung, xem phim chung, cùng gặp bao tình huống “dở khóc dở cười” mang đến sự hài hước cho bộ phim. Chuyến “du hành xuyên không” ngược về quá khứ của Got đã giúp anh ngộ ra nhiều điều mới mẻ về người bố của mình, chứng kiến tình cảm của bố mẹ, đồng thời thấm thía hơn nguồn cội cũng như sợi dây tình cảm gia đình khăng khít.

“Thanh âm trong mắt em” - chuyện tình cao đẹp

“Thanh âm trong mắt em” (tựa gốc: “Your eyes tell”) là phim tình cảm lãng mạn “kiểu Nhật”, làm lại từ bản gốc Hàn Quốc “Always” (So Ji Sub và Han Hyo Joo đóng, công chiếu năm 2011). Phim mang đến những giây phút nhẹ nhàng, ấm áp cho khán giả thưởng thức. Đặc biệt bộ phim thêm nổi tiếng khi có phần nhạc phim do nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu BTS đảm trách (ca khúc “Your eyes tell” sáng tác bởi thành viên Jung Kook)!

“Thanh âm trong mắt em” kể về chuyện tình yêu đẹp giữa 2 nhân vật chính có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Cô gái Akari gặp tai nạn thương tâm cướp đi thị lực và cả gia đình. Rui là một cựu võ sĩ quyền Anh có quá khứ nhiều thương tổn. Khi gặp nhau, cả 2 nảy sinh cảm xúc và chia sẻ với nhau những vui buồn, tổn thương… Nhưng liệu họ có giúp nhau chữa lành vết thương hay định mệnh và nghịch cảnh sẽ lại thử thách tình cảm của 2 người?

Câu chuyện tình cảm giữa Rui và Akari trong phim có thể mang đến nguồn năng lượng yêu đời và “sưởi ấm” tình yêu thương trong lòng bạn. Nam diễn viên Nhật Bản đang lên Yokohama Ryusei thủ vai võ sĩ Rui còn nữ diễn viên từng có thù lao đắt giá nhất Nhật Bản Yoshitaka Yuriko thủ vai Akari đều là những diễn viên nổi tiếng bậc nhất xứ mặt trời mọc. Thực lực diễn xuất của cả 2 giúp họ có sự “giao cảm” tương tác ăn ý trong phim. “Thanh âm trong mắt em” còn ghi điểm bởi những khung hình đẹp và đầy mơ mộng, giúp khán giả thêm phần lưu luyến khi xem phim xong.

“Hào quang đánh cắp” - sự căm ghét không lối thoát

“Cậu sợ rằng tôi sẽ cướp lấy vị trí của cậu à? Không, tôi ước gì cậu như tôi dù chỉ một lần” - câu thoại trong “Hào quang đánh cắp” (tựa gốc: “Diva”) phản ánh sự đối kháng, sân si và tội lỗi mà chuyện phim sẽ kể.

Lấy đề tài về bộ môn thể thao nhảy cầu nghệ thuật (diving), 2 nhân vật chính của “Hào quang đánh cắp” là Yi Young (Shin Min A đóng) - một nữ vận động viên xinh đẹp có kỹ năng nhảy cầu điêu luyện, được mệnh danh là “nữ thần nhảy cầu” và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Không may, cô bị tai nạn xe hơi kinh hoàng gây chấn thương vùng đầu và khiến cô mất trí nhớ. Trong khi đó cô bạn thân đi chung cùng gặp nạn là Soo Jin (Lee Yoo Young đóng) lại mất tích không dấu vết. Yi Young bị khủng hoảng không chỉ vì mất trí mà còn bị nghi ngờ từ mọi người xung quanh. Trong khi đó cô thêm áp lực phải tập luyện ngày đêm để giữ vững vị trí dẫn đầu cho kỳ Olympic sắp tới.

Kỳ thực, dù mang tiếng là “bạn thân” của nhau, song Soo Jin là người không vui khi chứng kiến những thành công của Yi Young. Cô thậm chí căm ghét người bạn thành công hơn mình. Bị rơi vào nghịch cảnh, Yi Young quyết định đi tìm bằng chứng để thanh minh cho mình, đồng thời khám phá sự thật về việc Soo Jin mất tích…

Đạo diễn Jo Seul Ye đã thành công trong việc tạo ra một không khí hồi hộp, giật gân cho bộ phim. Trong khi đó, Shin Min A trong vai chính Yi Young đánh dấu sự trở lại khá tốt của cô sau 6 năm ngừng đóng phim điện ảnh.