Nhiều binh lính Ukraine chạy sang phía Donetsk và Nga vì thiếu lý tưởng

ANTĐ - Ngày 16-8, Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko cho biết, nhiều binh lính Ukraine đã đảo ngũ và gia nhập lực lượng ủng hộ độc lập Donetsk.

“Một trong số chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không số 25 của quân đội Ukraine đã tự lái xe chiến đấu bộ binh của mình và chạy sang phía chúng tôi. Đến ngày hôm nay, ông ấy đã đảm nhiệm quyền chỉ huy binh lính. Và những trường hợp như thế này rất nhiều”, ông Zakharchenko nói và cho biết thêm rằng ông hy vọng sẽ có nhiều lữ đoàn nữa đầu hàng dân quân.

Theo tân Thủ tướng Donetsk và cựu tư lệnh tiểu đoàn quân ly khai này, phần lớn binh lính Ukraine chạy sang phía lực lượng dân quân tự vệ đều cho rằng binh lính Ukraine không hiểu được “tại sao họ lại ở đây, họ đang chiến đấu vì cái gì và họ đang hy sinh vì cái gì”.

“Ngược lại, chúng tôi chiến đấu vì quê hương chúng tôi, vì con em và gia đình chúng tôi. Chúng tôi đang ở quê hương chúng tôi, chúng tôi có lý do để chiến đấu. Tinh thần của bất kỳ binh lính nào chiến đấu cho quê hương đều cao hơn tinh thần của một binh lính chiến đấu vì tiền mà không hiểu họ đang chiến đấu vì cái gì”, ông nói.

Nhiều binh lính Ukraine chạy sang phía Donetsk và Nga vì thiếu lý tưởng ảnh 1
Binh lính Ukraine tham chiến tại miền đông

Trong khi đó, cùng ngày, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, 17 binh lính Ukraine đã vượt biên giới sang khu vực Rostov ở miền nam nước Nga trong ngày 16-8 và đã hạ vũ khí đầu hàng.

“Việc này diễn ra vào sáng nay”, ông Nikolay Sinitsyn, đại diện khu vực của FSB nói với hãng thông tấn Russia Today (Nước Nga ngày nay). “Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra về vấn đề này”.

Ông Sinitsyn cho biết thêm rằng, tất cả binh lính Ukraine đều đã được cung cấp lương thực và họ đang an toàn ở đây. “Bất kỳ ai muốn ở lại đây đều có thể ở lại – sau cuộc điều tra này”, ông cho biết.

Theo các binh lính này, họ đã quyết định vượt biên sang Nga sau khi nhóm của họ bị tấn công ở trong rừng và họ không còn vũ khí để tự vệ. Một binh lính đeo mặt nạ nói: “Chúng tôi đang ở trong rừng, thiếu vũ khí, thiếu mọi thứ. Người chỉ huy nói với chúng tôi thoát khỏi nơi này. Cho nên chúng tôi chạy sang đây”.