Nhiếp ảnh gia Catherine Karnow: “Cái “duyên” buộc chặt tôi với Việt Nam”

ANTĐ - 25 năm gắn bó với Việt Nam, nhiếp ảnh gia Catherine Karnow (Mỹ) không nhớ mình đã đến dải đất hình chữ S bao nhiêu lần. Mỗi lần quay lại Việt Nam, cô luôn phát hiện nhiều câu chuyện chưa được kể, chưa được chụp và bằng cách nào đó, mọi chuyện đều trở nên thần kỳ và hoàn hảo. 

Yêu Việt Nam bằng cảm nhận riêng

Tình yêu dành cho Việt Nam của nữ nhiếp ảnh gia Catherine Karnow (Mỹ) được bắt nguồn từ người cha - nhà báo nổi tiếng Stanley Karnow, tác giả của bộ sách và loạt phim tài liệu được giải Emmy mang tên “Việt Nam - Một lịch sử”. Nhưng bằng cách riêng của mình, cô đã nhận ra và yêu quý mảnh đất này với lịch sử dài lâu và tương lai hứa hẹn.

Nhiếp ảnh gia Catherine Karnow: “Cái “duyên” buộc chặt tôi với Việt Nam” ảnh 1

Những phóng sự ảnh mà Catherine đã thực hiện về Việt Nam trong suốt 25 năm qua sẽ khiến người xem khâm phục vì sự dẻo dai, bền bỉ, cô lặng lẽ quan sát và âm thầm ghi chép. Cô đưa đến người xem nhiều bức ảnh về Việt Nam 25 năm trước và Việt Nam ngày nay trong cái nhìn tươi mới và đôn hậu. Là nhà báo Mỹ, Catherine không khắc sâu thêm nỗi đau chiến tranh nhưng cũng không quên quá khứ đã in hằn trong mỗi người dân Việt Nam.

Catherine Karnow được biết đến từ tạp chí National Geographic với các bức ảnh phong cảnh trên khắp thế giới trong suốt 3 thập kỷ. Cô luôn tìm kiếm những câu chuyện mới để ghi hình, viết bài và gửi bài về tòa soạn. Vì thế, sự trở đi trở lại của cô với Việt Nam trước hết là do yêu cầu của công việc.

Đất nước và con người nơi đây đã “thết đãi” cô hết sức hào phóng những câu chuyện đời thường sinh động và đầy chất liệu cho các bài phóng sự bằng hình ảnh. Catherine đã đến Việt Nam với tư cách của một phóng viên ảnh, còn với tư cách là một người bình thường, cô cảm nhận ở Việt Nam, đất nước đầy hứng khởi và ấm áp như một gia đình. Đất nước từng oằn mình vượt qua chiến tranh ấy không chỉ thú vị mà còn gợi mở cho cô nhiều kiến thức mới, biết thêm nhiều câu chuyện thú vị.

Sợi dây liên hệ vô hình

Nhiếp ảnh gia Catherine Karnow: “Cái “duyên” buộc chặt tôi với Việt Nam” ảnh 2

Catherin Karnow trong một lần được gặp gỡ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đặt chân tới Việt Nam năm 1990, sau vài lần đi thực tế, Catherine đã được tiếp xúc với người dân Việt Nam cởi mở, chan hòa và có niềm yêu thích đặc biệt với nhiếp ảnh. Những cuộc nói chuyện dù ngắn ngủi trên đường phố nhưng tình cảm đó đã tạo mối liên kết giữa câu chuyện Catherine đang kể và chính bản thân tác giả. Theo một cách nào đó, cô đã gắn bó với đất nước Việt Nam bằng một sợi dây liên hệ vô hình.

Khi đang công tác tại Sài Gòn, ngồi một mình trong phòng, Catherin nhận được tin người cha mà cô vô cùng yêu quý qua đời. Cô đã lặng lẽ khóc và ngay lúc đó, Catherine cảm nhận được Việt Nam là nơi liên hệ và gắn bó máu thịt với cô. Catherine Karnow chia sẻ: “Người Việt Nam hay nói đến chữ “duyên”.  Tôi thấy mình có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Mỗi khi tôi ở đây, mọi thứ đều trở nên thần bí và hoàn hảo”.

Không chỉ đến khi triển lãm “Việt Nam - 25 năm của một đất nước đang thay đổi” diễn ra tại Art Vietnam gallery, cái tên Catherine Karnow mới được nhắc đến. Trước đó, cô đã được biết tới tại Việt Nam với tình bạn giữa Catherine và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1994, cô là nhà báo nước ngoài duy nhất được vinh dự tháp tùng Đại tướng tới Điện Biên Phủ. Năm 2013, cô đã theo đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng từ Hà Nội về Quảng Bình.

Nhiếp ảnh gia Catherine Karnow: “Cái “duyên” buộc chặt tôi với Việt Nam” ảnh 3

Hậu duệ cuối cùng của triều Nguyễn (Ảnh: Catherine Karnow)

Đó là 2 chuyến đi để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhà báo Mỹ. Việt Nam đã đi vào tâm hồn của nhiếp ảnh gia này từ nhiều điều bình dị, nhỏ bé. Mỗi lần tới đây, cô lại có thêm những người bạn mới và các mối quan hệ đó dần được xây đắp và bền chặt theo năm tháng. 

Catherine Karnow đã đi nhiều nước trên thế giới nhưng không đâu cô có cảm giác ấm áp như mỗi khi được trở lại Việt Nam. Đặc biệt, thế hệ trẻ Việt Nam làm Catherine tin tưởng vào khả năng bước tới phía trước với nguồn năng lượng mới và đam mê cuộc sống. Đó cũng là một trong những lý do để Catherine Karnow tới dải đất hình chữ S này thực hiện nhiều dự án trong nhiếp ảnh. Cô đang tích lũy ảnh, phim để những câu chuyện về các nạn nhân chất độc da cam đi xa hơn, tới bạn bè năm châu, đòi lại công lý và nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, giúp đỡ những số phận, hoàn cảnh bất hạnh.