Phú Yên:

Nhẹ dạ, 51 người dân bị lừa đi lao động

ANTĐ - Đã gần một tuần qua, song hàng chục hộ dân ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa (Phú Yên) vẫn chưa hoàn hồn chỉ vì một phút mềm lòng nghe theo lời rủ rê của những người lạ mặt lên Gia Lai làm thuê cho thu nhập cao. Khi biết mình bị lừa, mọi người tá hỏa bỏ chạy trong đêm tối lần mò đường về quê.

Sáng 2/10, một số thanh niện lạ mặt, nói giọng Bắc đi trên hai chiếc xe khách lân la đến xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa dò hỏi tìm nhân công làm thuê. Tại đây, họ tự giới thiệu đến từ tỉnh Gia Lai và dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ mọi người làm công nhân vun gốc cao su với ngày công lao động 150.000 đồng/ngày và nhận được tiền ngay sau tuần đầu tiên làm việc.

Những người tham gia trong chuyến đi đến nay vẫn chưa hoàn hồn

Theo nhiều người dân, trước đó, vợ chồng chị Hồ Thị Hiến, trú ở thôn Đại Phú, xã Hòa Quang Nam, từng làm thuê tại Gia Lai cũng mời gọi nhiều người lên Gia Lai làm thuê kiếm sống. Vì muốn kiếm thêm ít tiền nên khi những người lạ mặt đến rủ rê, 51 người dân ở các thôn Đại Phú và Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam mang theo hành lý, lương thực lên xe cùng đi mà không hề hay biết mình đang bị lừa.

Bà Võ Thị Nữ, trú ở thôn Đại Phú, một trong những người tham gia chuyến đi này cho biết: “Họ đưa chúng tôi lên Gia Lai ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều, sau đó chuyển chúng tôi sang hai xe ô tô khác. Mặc dù cảm thấy nghi ngờ nhưng mọi người nghĩ là có đông người cùng đi nên không một ai ngần ngại, tất cả đều lên xe mới tiếp tục hành trình.

Trên đường đi, người lái xe liên tục nói, chỉ còn 30km nữa là đến nơi nhưng đợi mãi không đến đích. Ước đi được một quãng đường khoảng 70km, cả hai xe dừng tại một địa điểm giống như cửa khẩu, có người canh gác cẩn thận. Sau đó, một thanh niên bước xuống xe xuất trình cho người canh gác một số giấy tờ gì đó nhưng không được chấp nhận vì không hợp lệ, hết thời hạn đăng ký. Nghi mình bị lừa, tất cả mọi người hoảng hốt xuống xe bỏ chạy tìm đường về quê. Mang vác tư trang, thả bộ mộ quảng đường, ngay lập tức tất cả bị bọn chúng uy hiếp, dọa là “nếu không lên xe thì đêm nay khó ra khỏi khu vực này”. Dọa không được, chúng chuyển sang năn nỉ ép lên xe và nói sẽ quay trở về Gia Lai nhưng hầu hết mọi người không chấp thuận. Tuy nhiên, có hơn 10 người nghe theo lời chúng, chịu ở lại làm việc, trong đó có vợ chồng chị Hiến.

Những người xuống xe quay về cho biết, trời tối họ phải đi bộ một đoạn đường hoang vắng khá xa mới gặp một nhà dân bên đường. “Khi nghe chúng tôi kể lại sự việc, vợ chồng người dân này gọi xe một người quen đưa chúng tôi về. Đến nhà mà mọi vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngỡ mình đang nằm mơ”, chị Nguyễn Thị Diên, trú ở thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam kể lại.

Trước sự việc kinh hoàng, mọi người chỉ lo tháo chạy, không ai trong đoàn người cùng đi biết được họ đã dừng chân tại địa điểm nào, chỉ biết đó là một cửa khẩu giáp ranh với biên giới Campuchia. Riêng chị Trần Thị Kính, thôn Đại Phú, thì không về trên chuyến xe ấy. Theo lời chị Kính thì chị là người đầu tiên bỏ chạy. May mắn, chị được một thanh niên đi đường chở đi một đoạn khá dài mới đến được nhà dân ở. Tối đó, chị được vợ chồng anh Hạnh ở Xê San 4, tỉnh Gia Lai cho trú nhờ một đêm rồi sáng mai lên đường về nhà.

Hiện những người lao động đã được về với gia đình vẫn không nguôi nỗi ám ảnh trước sự thật kinh hoàng và những người ở lại vẫn chưa thấy về nơi cư trú.

Ông Nguyễn Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa cho biết,  đang chỉ đạo Công an xã nắm bắt tình hình, làm rõ vụ việc trên và báo cáo lên UBND huyện và Công an huyện. Đồng thời tuyên truyền đến người dân, không nên cả tin, cảnh giác trước những âm mưu lừa đảo của kẻ xấu.