Nhảy vào lửa…

ANTĐ - “Nhiều người bảo tôi, sao ông cứ nhảy vào lửa làm gì. Tôi cũng chỉ cười mà bảo, nếu trúng cử thì đó cũng là số phận, là định mệnh của tôi, không thể từ chối” – ông Lê Hùng Dũng tâm sự khi nhậm chức Chủ tịch VFF khóa VII.

Ông Dũng cho biết mình đang ấp ủ nhiều dự định để cải tổ mạnh mẽ, giúp bóng đá Việt Nam đi lên. Một trong những mục tiêu được ông chủ tịch VFF xuất thân từ doanh nhân này quyết tâm thực hiện là hiện thực hóa đề án cá cược bóng đá. Ngặt nỗi khi chưa kịp bắt tay hành động đã phải đình lại bởi vụ cá cược, dàn xếp tỷ số của hơn 10 cầu thủ V.Ninh Bình bị phanh phui. Dư luận đang rất dị ứng với nạn cá độ, cá cược ở V-League và trong bối cảnh đó, thật khó để người đứng đầu VFF thuyết phục những người có trách nhiệm ủng hộ đề án cá cược bóng đá, dù ích lợi nó mang lại sẽ không hề nhỏ.

Cải tổ V-League cũng được VFF khóa VII mà đứng đầu là chủ tịch Lê Hùng Dũng đặc biệt quan tâm, với cụ thể là đề xuất và bắt tay thực hiện một loạt giải pháp như “thay máu” Ban Trọng tài, thuê trọng tài ngoại, hợp tác với LĐBĐ Nhật Bản, phát triển đào tạo trẻ…. Song có vẻ những giải pháp đó không đủ cứu một V-League đã và đang lún sâu vào khủng hoảng. Hết trường hợp V.Ninh Bình đến lượt HV.An Giang (đá 11 trận, giành 1 điểm, xếp chót lượt đi) ngấp nghé bỏ cuộc giữa chừng. Vấn đề tài chính đang rất bức bối và nếu không có sự đột phá nào từ những người có trách nhiệm, HV.An Giang buộc phải tự loại mình khỏi cuộc chơi. Và khi đó, VFF lẫn VPF sẽ phải tiếp tục chắp vá V-League 2014.

Một loạt sự vụ không hay liên tiếp ập đến như những ngọn lửa bủa vây, thử thách quyết tâm cải tổ triệt để nền bóng đá của VFF khóa VII mà đứng đầu là ông chủ tịch. Mong ông Dũng sẽ không nản và dám “nhảy vào lửa” để thực hiện những lời hứa của mình, bởi đó là “định mệnh cuộc đời” mà ông không thể chối từ.