Hải Phòng

Nhảy cầu tự tử nhưng sợ chết, vội vàng bơi vào bờ

ANTĐ - Người đàn ông đứng trên cầu Niệm, gieo mình xuống sông Lạch Tray. Nhưng ngay sau đó, ông này hoảng hốt, tự...bơi vào bờ.

Sự việc diễn ra vào khoảng 16h30, ngày 24-4 tại cầu Niệm bắc qua sông Lạch Tray, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Sau khi nhảy cầu xuống dòng nước lạnh ngắt, đục ngầu, toàn bèo tây đang cuồn cuộn lên theo thủy triều, thuyền bè tấp lập qua lại, người đàn ông trung tuổi đã vội vàng tìm đường bơi vào bờ, nên thoát chết.

Trước đó nhiều người thấy một người đàn ông đậm người, khoảng 50 tuổi, mặc áo phông trắng đi xe đạp xanh lên đỉnh cầu Niệm đứng nhìn xuống sông, rồi bất ngờ bỏ lại đôi dép tổ ong, trèo nhanh qua thành cầu, nhảy xuống sông tự tử. Ngay sau đó, ông này ngoi lên mặt nước, 2 tay khua khoắng rồi tìm đường bơi vào bờ phía đường Nguyễn Văn Linh nên thoát chết.

Sông Lạch Tray nhìn từ trên cầu Niệm 

Trước đó, khoảng 8h, ngày 23-4 tại cầu Trạm Bạc bắc qua sông Lạch Tray, trên quốc lộ 10, thuộc địa bàn xã Hồng Phong, huyện An Dương một phụ nữ 20 tuổi tên H, người xã này, đang mang bầu tháng thứ 5 đi xe máy một mình lên trên cầu, rồi điện thoại cho chồng. Khi người chồng vừa tới nơi, chị H để xe lại, lao mình xuống sông tự tử. Người chồng vội vàng nhảy theo để cứu nhưng không thành do nước chảy mạnh, sông lại sâu. Sau nhiều giờ gia đình tìm kiếm, cuối cùng thi thể chị H cũng được tìm thấy.

Theo người thân của chị này cho hay, do chị H nghi ngờ chồng mình có bồ nên nghĩ quẩn, dẫn đến hành động dại dột.
Tính từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn Hải Phòng đã xảy ra cả chục vụ nhảy cầu tự tử, trong đó 1 vụ xảy ra trên cầu Bính được công an ngăn chặn kịp thời.