Bị chồng cưỡng bức quan hệ

Bị chồng cưỡng bức quan hệ

ANTĐ - Năm nay tôi 37 tuổi, đã có một con gái. Chồng tôi làm nhân viên tiếp thị nên công việc khá chủ động về thời gian. Cứ rảnh rỗi là anh lê la hết quán bia nọ đến quán rượu kia. Bao nhiêu tiền anh ta đều nướng vào nhậu nhẹt. Song điều kinh khủng mà tôi hằng ngày phải gánh chịu, đó là anh ta thường có nhu cầu về “chuyện ấy” khi đã có hơi men. Lần nào anh ta cũng ép tôi phải đáp ứng nhu cầu sinh lý dù tôi không có chút xúc cảm nào. Tôi không đồng ý thì bị anh đánh cho xây xẩm mặt mày. Tôi phải làm sao bây giờ? Nguyễn Phương Anh (quận Cầu Giấy- Hà Nội)
Cưới người “xa lạ”

Cưới người “xa lạ”

ANTĐ - Yêu nhau đắm đuối, gắn bó khăng khít suốt thời gian dài, nhiều bạn trẻ tưởng như đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, rồi mới làm đám cưới trong sự hoan hỉ của hai họ, nhưng chỉ vừa sau tuần trăng mật, nhiều cặp vợ chồng đã rơi vào khủng hoảng. 
Đố dám phê bình

Đố dám phê bình

ANTĐ - Cứ về hưu như tôi với bác hóa sướng, rượu, bia lúc nào thèm là uống, tha hồ.
Vỡ bàng quang vì... đấu bia

Vỡ bàng quang vì... đấu bia

ANTĐ - Vì “đấu bia” với mấy người bạn, một người đàn ông ở Hà Nam, Trung Quốc đã bị vỡ bàng quang, phải đi cấp cứu.
Vợ Crouch nhậu nhẹt không kém chồng

Vợ Crouch nhậu nhẹt không kém chồng

ANTĐ - Tiền đạo Peter Crouch và các cầu thủ nổi tiếng khác của Anh không ít lần bị báo chí chỉ trích vì ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm, đặc biệt là trong những hôm trước ngày phải ra sân. Nhưng Abbey Clancy cho thấy các nàng WAGs tại Anh cũng không kém chồng ở khoản ăn chơi nhậu nhẹt.
Éo le chuyện nữ vệ sĩ bị người yêu dội axit

Éo le chuyện nữ vệ sĩ bị người yêu dội axit

ANTĐ - Cả chục năm trời theo học võ và đạt đến trình độ đai đen trong môn võ Taekwondo, thế mà nữ vệ sĩ Trần Thị Thùy Dung (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cũng không tránh khỏi đòn thù tàn khốc của người yêu cũ.
Sự bất ngờ

Sự bất ngờ

ANTĐ - Trong phòng làm việc, chàng trai nói với cô gái vừa mới về:
Vài lần thổi ống cũng nguy to

Vài lần thổi ống cũng nguy to

ANTĐ - Hết giờ làm, anh Đỗ Tiến Long, nhân viên Công ty Keiko Việt Nam vừa huýt sáo với vẻ mặt đầy phấn chấn bước ra khỏi cơ quan.