Đánh đập em họ để xiết nợ

Đánh đập em họ để xiết nợ

ANTĐ - Vì món nợ hơn 700 triệu đồng chưa thu xếp để trả được cho người anh họ, anh Đỗ Đức Cương, SN 1981, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội) bị Đỗ Ngọc Nam, tức Nam “ếch”, SN 1987, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội) cùng đồng bọn đánh đập, hành hạ rất dã man.

Những vẻ đẹp bị cất giấu

Những vẻ đẹp bị cất giấu

ANTĐ - Phong trào đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng ra đường nở rộ khiến cho những người yêu thích cái đẹp và cả cánh đàn ông tiếc hùi hụi. Bực mình vì những vẻ đẹp bị “cất giấu”, Đoàn Minh Hoàn đã làm chương trình trình diễn kết hợp sắp đặt để tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ tại Hanoi Rock city, số 52/27 Tô Ngọc Vân. 

Tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ

Tẩy chay áo chống nắng thiếu thẩm mỹ

ANTĐ - Chương trình múa đương đại kết hợp với triển lãm ảnh “Những bóng ma ban ngày” được nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn dàn dựng với mục đích “tẩy chay” những chiếc áo chống nắng thiếu mỹ quan. 
Mong cầu vượt sớm hoàn thành

Mong cầu vượt sớm hoàn thành

ANTĐ - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên nhìn nhận, nếu như dừng lại công trình cầu vượt qua Đàn Xã Tắc thì dẫn đến “tắc Xã Đàn”, hàng vạn người dân phải khổ sở vì ách tắc giao thông, vì ô nhiễm khói bụi mỗi khi lưu thông qua nút giao này.  Nhà biên kịch Chu Thơm thì cho rằng: Hà Nội động vào đâu cũng thấy di chỉ, nếu chúng ta cứ né tránh mà không ưu tiên cho sự phát triển thì cũng không nên. “Thánh thần, tổ tiên luôn ở bên cạnh con cháu, ủng hộ chúng ta” - nhà biên kịch nói.
Nở rộ cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe không phép

Nở rộ cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe không phép

ANTĐ - Các điểm nhận hồ sơ dạy học lái xe, các điểm tập lái tự phát không phép cùng hàng loạt sai phạm đã được phát hiện. Điều này một lần nữa cho thấy, công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe (GPLX) vẫn còn quá lỏng lẻo. 

Đùa giỡn với tử thần

Đùa giỡn với tử thần

ANTĐ - Lâu nay, bãi đá ven sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Mặc dù 2 ngày trước, một nam sinh viên đã thiệt mạng vì sụt hố cát khi đang chụp ảnh tại đây, nhưng sáng 25-3 khi chúng tôi có mặt ở khu vực này không ít người vẫn mải mê tạo dáng…

Đào cười, người héo

Đào cười, người héo

ANTĐ - Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng khắp các vườn đào đã thấy bung nở sắc thắm. Trong khi, nông dân trồng quất cảnh yên tâm đón một cái Tết sung túc thì trái lại, người trồng đào đang héo mòn do gốc thì “cháy đen, gốc đón Tết sớm.
Nữ nhà văn đăng ký kết hôn 3 lần vẫn không có chồng

Nữ nhà văn đăng ký kết hôn 3 lần vẫn không có chồng

ANTĐ - Ở đời có quá nhiều người bất hạnh, nhưng bất hạnh như nữ nhà văn Trần Thị Nhật Tân ở thành phố Nam Định thì tôi chưa thấy bao giờ. Một ngày đầu đông, tôi đến thăm, bà khoe mình vừa hoàn thành tiểu thuyết mới. Trong khu vườn mộc mạc, những câu chuyện bà kể khiến người nghe phải cười trong nước mắt. Dí dỏm, vui vẻ trong nói chuyện, nhiệt tình với bạn bè, đó là điều dễ nhận thấy ở bà. Ít ai biết, bà đã từng ba lần đăng ký kết hôn, nhưng vẫn chưa có được một tấm chồng cho mình.
Bắt 3 đối tượng “ăn” sắt công trình

Bắt 3 đối tượng “ăn” sắt công trình

ANTĐ - Lực lượng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng CSHS - CATP Hà Nội vừa phối hợp với CAH Đông Anh khám phá vụ lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt vật tư xây dựng công trình đường vành đai 3, đoạn Trung Hòa - Thanh Xuân.
Có gì trong nhà “trùm” tiêu thụ xe gian?

Có gì trong nhà “trùm” tiêu thụ xe gian?

ANTĐ - Đêm 16-10, Công an xã Thụy Phương, Đông Ngạc, Từ Liêm phối hợp với lực lượng công an phụ trách xã tuần tra phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đã kiểm tra, phát hiện chúng tàng trữ vam phá khóa và một con dao bấm đã đưa về trụ sở làm việc. 
Hiếp dâm đồng nghiệp, biện hộ do bia rượu

Hiếp dâm đồng nghiệp, biện hộ do bia rượu

ANTĐ - Do có men rượu trong người, Nguyễn Quốc Toản, SN 1986 quê ở Thanh Thủy, Phú Thọ đã hiếp dâm nữ đồng nghiệp tại Công ty Quảng cáo ĐV, địa chỉ ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Nhịn quá hóa dở

Nhịn quá hóa dở

ANTĐ - Quan hệ vợ chồng không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”, cũng có lúc “xô bát xô đĩa” nhưng nhẫn nhịn chỉ tạo nên một sự bình yên giả tạo, không xóa được xung đột mà càng làm xung đột gay gắt thêm.