Nhất nhì và ba

ANTĐ - Ví thử có trong tay 1.000 tỷ đồng thì ông sẽ làm gì?

- Chưa kịp tiêu dùng thì đã ngất xỉu rồi. Tỉnh lại chắc là thành kẻ ngớ ngẩn, có khi tâm thần mất.

- Nhiều người đã hỏi ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn rằng, mỗi năm chi 1.000 tỷ đồng cho nghiên cứu khoa học của Bộ, ông đã sử dụng thế nào số tiền đó để đóng góp cho nông dân?

- Ông Bộ trưởng trả lời sao?

- Ông ấy thở dài nói: “Tôi trăn trở lắm chứ”.

- Thấy chưa, Bộ trưởng một bộ to đùng, hàng nghìn cán bộ, hàng trăm giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, hàng chục viện khoa học, trung tâm nghiên cứu mà còn “trăn trở” thế.

- Trăn trở không phải vì không tiêu hết tiền mà 1.000 tỷ đồng đó phần lớn chi trả lương, xây trụ sở. Dành cho nghiên cứu chưa đến 200 tỷ đồng.

- Hèn nào đồng ruộng vẫn chỉ thấy giống lúa cũ, chưa có giống nổi bật. Giống cây ăn quả vẫn còi cọc. Trâu, bò, lợn, gà, tôm, cá mắc dịch kinh niên.

- Cũng có nhiều công trình, đề tài khoa học, nhưng dở dang, “đắp chiếu”. Chẳng ích lợi gì cho nhà nông mà chỉ phí phạm tiền thuế của dân.

- Có lẽ nên đem số tiền ấy chi cho những nông dân sáng chế máy phun thuốc, máy thái lát nông sản, lò sấy lúa…

- “Nhất sĩ, nhì nông”, chưa hết gạo chạy rông nên chưa đảo ngược thành nhất nông, nhì sĩ. Trong “bốn nhà” thì nhà nông vẫn đứng thứ ba. Mà ba tức là bét.