Nhạt nhẽo như... Ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ

ANTĐ - Trong đêm thi thứ 2 của Bước nhảy hoàn vũ, trong khi tất cả các thí sinh ít nhiều đều đầu tư kỹ lưỡng cho bài thi của mình thì các giám khảo lại tỏ ra khá nhạt nhòa trên vị trí ghế nóng.

Quang Dũng - Quốc Bảo nhạt nhòa

Trong đêm thi đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ, nhạc sĩ Quốc Bảo đã khiến nhiều khán giả thất vọng vì  trong suốt chương trình, anh hầu như không đưa ra được một lời nhận xét nào tường tận, có chăng cũng chỉ là những nhận xét "thiếu muối", ấp úng kiểu như "Tôi đồng ý với Chí Anh, Tôi không biết phải nói thế nào, đây là bản nhạc gắn nhiều kỷ niệm với tôi, và tôi thấy em diễn chưa thuyết phục...". 
Đến đêm thi thứ 2, Quốc Bảo đã có vẻ hoạt ngôn hơn, nhưng cũng không tránh khỏi sự nhạt nhẽo khi đưa ra nhận xét một đằng nhưng chấm điểm một nẻo. 
Mở đầu phần nhận xét dành cho Hoàng My, Quốc Bảo đã đưa ra được những lời nhận xét hiếm hoi rằng, trong bài nhảy Rumba của Hoàng My, sự chủ động của người nữ bao giờ cũng phải xuyên suốt nhưng Hoàng My chưa làm được như vậy. Nhưng trái với những nhận xét này, Quốc Bảo lại chấm cho Hoàng My 9 điểm, cao hơn hẳn so với điểm số của các giám khảo khác, có lẽ bởi theo nhạc sĩ Quốc Bảo "bài nhạc bằng tiếng Pháp đã khiến Hoàng My tỏa sáng hơn!". Tuy nhiên, với sự thể hiện chưa tốt, Hoàng My chỉ đạt 31 điểm - điểm số thấp nhất trong tuần thi vừa qua, và cô đã phải chia tay chương trình.
Nhạt nhẽo như... Ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ ảnh 1
Sau đêm thi thứ 2, Hoàng My đã phải nói lời chia tay khán giả

Không dừng lại ở đó, sau nhiều tiết mục thi của các thí sinh, Quốc Bảo còn khiến nhiều khán giả phát chán vì những nhận xét không đầu không cuối, khen chê nửa vời. Sau phần thi của diễn viên Vân Trang, không nhận xét phần thi của cô, giám khảo Quốc Bảo lại "lạc đề" khi nói rằng, anh thấy ở Vân Trang cái khát khao chiến thắng, không chỉ trên sàn tập mà cả khi gặp Vân Trang ở sân bay hay trên sân khấu. Còn sau khi thấy Huỳnh Đông diễn "chiêu" trong bài thi của mình, Quốc Bảo cũng không nhận xét gì mà chỉ tếu táo rằng "Chỉ cho anh chiêu chơi giutar bằng chân, anh đang dần trở thành một fan của em".
Sự "thiếu muối" trong đêm thi thứ 2 không chỉ dành cho nhạc sĩ Quốc Bảo mà còn dành cho đạo diễn Quang Dũng. Sau đêm thi tuần đầu tiên, Quang Dũng được nhiều khán giả yêu thích bởi những nhận xét dí dỏm, khiến không khí cuộc thi bớt căng thẳng hơn. Có lẽ chính vì vậy, nên BTC chương trình đã để anh liên tục ngồi vị trí ghế nóng trong 2 đêm thi. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của khán giả, trong đêm thi vừa qua, đạo diễn Quang Dũng cũng rất kiệm lời. Anh rất ít đưa ra những lời nhận xét cho các thí sinh, có nhận xét thì cũng mất hẳn đi tính dí dỏm như thường lệ. 
Nhiều khán giả cho rằng, có lẽ vì sau đêm thi tuần trước khi lời nhận xét của giám khảo Quang Dũng khiến thí sinh Tuấn Tú cho là "đá xoáy" nên tuần này, Quang Dũng đã phải cẩn thận hơn! Đây cũng là lý do được nghĩ tới nhiều nhất trong các cuộc thi giải trí trên truyền hình. Và chính sự cẩn thận này của các giám khảo đã khiến không chỉ riêng Bước nhảy hoàn vũ mà đa số các cuộc thi khác trở nên nhàm chán!
Nhạt nhẽo như... Ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ ảnh 2 Nhạt nhẽo như... Ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ ảnh 3
Minh Hằng, Vân Trang tranh nhau vị trí đầu bảng điểm

Khánh Thi - Chí Anh tiếp tục "xoáy" nhau!

Nếu như trong các đêm thi trước, người hâm mộ được dịp hiểu thêm về các điệu nhảy qua lời nhận xét rất chuyên môn của Khánh Thi và Chí Anh, thì trong đêm thi tuần vừa qua, khán giả rất ít được nghe những lời nhận xét mang tính chuyên môn này, thay vào đó là những lời "đá xoáy", "tỉa tót" qua lại giữa hai giám khảo.

Sự va chạm này giữa hai giám khảo đã được nhiều khán giả để ý từ đêm thi đầu tiên, sau điệu nhảy Cha cha cha nóng bỏng của Minh Quân,  giám khảo Khánh Thi cho rằng trang phục của Minh Quân rất bắt mắt, bài nhảy có sự vui tươi, thần thái, tay và chân kết hợp thoải mái…. Trái với lời khen của Khánh Thi, giám khảo Chí Anh cho rằng, phần thi của Minh Quân chưa thực sự có nhiệt. Ngay khi giám khảo Chí Anh chưa dứt lời, nữ giám khảo Khánh Thi đã nhanh chóng phản bác lại lời Chí Anh và lên tiếng bênh vực Minh Quân, cô cho rằng, đây là đêm thi đầu tiên, chưa thể đòi hỏi thí sinh có nhiệt ngay được. 
Cũng như vậy, trong đêm thi tuần này, sau màn trình diễn của Minh Quân, giám khảo Quang Dũng có nói rằng, anh sẽ trừ Minh Quân một điểm về việc "bạo hành" với chú cún xuất hiện trong phần trình diễn của Minh Quân và bạn nhảy. Giám khảo Chí Anh cũng nói vui rằng: "Tôi nghĩ là anh Quang Dũng sẽ trừ một điểm vì mang con chó ra, nhưng tôi nghĩ Minh Quân sẽ có thêm được 1 điểm từ Khánh Thi vì Khánh Thi rất yêu súc vật". Tuy nhiên, khi Chí Anh chưa kịp hoàn tất phần nhận xét của mình thì Khánh Thi đã phản pháo rằng: "Tôi chưa nói tới việc yêu súc vật ở đây ...." rồi nói luôn phần nhận xét của cô.
Nhạt nhẽo như... Ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ ảnh 4
Bảng điểm của 10 cặp thí sinh sau đêm thi thứ 2
diễn ra vào ngày 8/4 vừa qua

Trong phần trình diễn của Quách Ngọc Ngoan, Khánh Thi nói rằng: "Bài Rumba rất lãng mạn, nhưng lại làm Khánh Thi nhớ là, không biết Chí Anh có chạnh lòng không khi Ngọc Ngoan lại đội đúng chiếc mũ đó, đúng cái áo đó và đúng tâm trạng đó của Chí Anh trong một bài biểu diễn gần đây?". Trước câu nhận xét bất ngờ này của Khánh Thi, Chí Anh đáp lại rằng, "tôi không chạnh lòng mà cảm thấy ghen tỵ vì anh mặc đẹp hơn tôi". Khánh Thi lại hài hước rằng, "nếu Ngọc Ngoan chải keo thì sẽ đẹp trai hơn Chí Anh nhưng vì Ngọc Ngoan không vuốt keo nên hôm nay Chí Anh được hơn điểm".
Sự va chạm giữa hai giám khảo này còn thể hiện rõ sau bài thi của Nam Thành, Chí Anh nhận xét về phần thi của Nam Thành thì Khánh Thi có nói vui rằng, "thật ra Chí Anh nói thế vì đang ghen với chiều cao của Nam Thành đấy!".
Không chỉ "đá xoáy" nhau, Khánh Thi và Chí Anh còn đưa ra những lời nhận xét khá trái ngược nhau, như trong phần trình diễn của Anh Thư, Khánh Thi nói rằng, cô nhận thấy sự khát khao về tình yêu và Anh Thư hoàn toàn có thể làm vũ công được, thì Chí Anh lại nói rằng, Anh Thư nhảy trên một bản nhạc hay, trang phục đẹp như thần vệ nữ nhưng anh chưa cảm nhận được tình yêu trong điệu nhảy, mãi cho tới khi Anh Thư và bạn nhảy hôn nhau anh mới biết được đó là câu chuyện của hai người yêu nhau...
Vậy là đêm thi thứ 3 Bước nhảy hoàn vũ đã khép lại để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán giả bởi những tiết mục trong đêm thi đã được các thí sinh đầu tư kỹ lưỡng hơn cả về phục trang, bước nhảy lẫn chiêu trò. Nhưng trong một cuộc thi, đi đôi với sự tiến bộ của thí sinh, khán giả còn mong chờ ở những lời nhận xét chi tiết về chuyên môn, hài hước về chiêu trò, cách thể hiện của các giám khảo, bởi khán giả theo dõi cuộc thi không chỉ để hiểu thêm về bộ môn khiêu vũ mà còn để hòa nhập vào không khí vui vẻ của cuộc thi, chứ không phải để nghe những lời "đá xoáy" hay "thiếu muối" của các giám khảo!

Xem lại toàn bộ đêm thi thứ 2 Bước nhảy hoàn vũ: