Nhát dao oan nghiệt đoạt mạng gã chồng hờ bạc tình

ANTĐ - Phát hiện chồng hờ có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác bỏ bê Diệu và con, chị này đã cố níu kéo nhưng không được. Trong 1 lần cãi vã, cơn ghen trỗi dậy, Diệu đã cầm dao đâm chết gã chồng hờ.

Ngày 18/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người xảy ra vào tháng 4/2012. Bị cáo Lưu Thị Diệu (SN 1986, tỉnh Bạc Liêu) đã phải trả giá cho hành vi “giết người”, với mức án 12 năm tù. Nạn nhân chính là người chồng hờ đã sinh sống với Diệu hơn 3 năm.

Theo cáo trạng, Diệu và anh Thống sống chung với nhau từ năm 2008 nhưng không đăng ký kết hôn. Từ khi Diệu sinh đứa con đầu lòng vào năm 2011 thì cũng từ đó anh Thống dần dà bỏ bê vợ con, hay đi sớm về khuya. Diệu có hỏi nhưng anh này không thừa nhận có quan hệ tình cảm với người nào khác.

Bị cáo Lưu Thị Diệu trước vành móng ngựa ngày 18/4

Đêm 27/4/2011, sau khi Thống đi chơi về thì Diệu mượn ĐTDĐ để chơi game. Trong lúc chơi, Diệu vô tình đọc được tin nhắn với nội dung: “Anh đi chơi về vợ có nói gì không?”. Diệu liền nhắn tin lại đại ý là không có gì. Cơn ghen nỗi lên, Diệu gọi anh Thống dậy để hỏi rõ mọi chuyện nhưng anh này cũng không thừa nhận chuyện quan hệ với người phụ nữ khác, 2 người cãi nhau kịch liệt.

Sau đó, vào khoảng 21h đêm 28/4/2012, anh Thống đang ở nhà thì Diệu đi làm về. Do vẫn còn giận chuyện cũ nên khi thấy anh Thống, Diệu bực dọc hỏi: “Sao hôm nay không chở người yêu đi chơi?”. Nghe vậy, tức mình Thống chửi bới lại.

Trong cơn nóng giận, Diệu vơ lấy con dao nhọn (dao Thái Lan) đâm 1 nhát vào ngực trái khiến Thống gục tại chỗ. Sau khi gây án, Diệu hốt hoảng gọi người dân đưa anh Thống đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Thống đã tử vong. Diệu đã bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa Diệu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tộ của mình. Sau khi nghe tuyên mức án, nữ bị cáo cúi đầu, im lặng theo chân cảnh sát trở về trại giam.