TP.HCM:

Nhát dao oan nghiệt, cắt đứt tình thân

ANTĐ -  Thấy người anh say xỉn về trễ, còn lớn tiếng chửi bới cha mẹ, vợ con, Tuấn kéo anh vào phòng nghỉ. Người anh không nghe mà xấn tới đánh em; trong lúc xô xát nhát dao oan nghiệt từ Tuấn đã cướp đi mạng sống người anh cùng cha khác mẹ.

Nhát dao oan nghiệt

Sáng nay (31/8/2012), TAND TP.HCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ quận 8, TP.HCM) tội “Giết người”. Gục mặt trước vành móng ngựa, người em trai tội lỗi nắm chặt hai tay ngăn tiếng nấc thoát ra từ cổ họng.

Nhát dao oan nghiệt, cắt đứt tình thân ảnh 1
Phút sám hối của Nguyễn Thanh Tuấn trong giờ giải lao ở tòa

Theo cáo trạng, 22h ngày 10/11/2011, sau một chầu nhậu, Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1976) bước thấp bước cao về nhà. Vì mọi người đã ngủ nên anh này gọi mãi vợ mới ra mở cửa. Chưa vào nhà giọng Thanh đã oang oang chửi rủa mẹ, cha kế và cả vợ con. Biết tính Thanh thường to tiếng mỗi khi say xỉn do đó không ai muốn Thanh “phật lòng”; vì vậy mọi người rủ nhau ra ngoài tránh mặt Thanh chờ đến khi anh này ngủ thì vào nhà.

Mặc dù thế, Thanh vẫn theo ra và tiếp tục chửi. Tuấn (là em cùng mẹ khác cha với Thanh) thấy anh quá xỉn vội theo sau ôm anh trai đưa vào phòng để nghỉ ngơi. Nhưng chửi chưa “đã” nên Thanh ra khỏi phòng mà tiếp tục mắng chửi mọi người với lời lẽ thô tục.

Bực mình vì anh trai quậy giữa đêm, Tuấn kẹp cổ Thanh kéo về phòng. Do đã có rượu, Thanh không chịu đi theo Tuấn nên 2 anh em giằng co. Bên lôi, bên kéo, Thanh và Tuấn ngã nhào trước kệ chén gần cửa phòng Tuấn. Bị em trai làm đau, Thanh dùng tay đánh vào mặt của Tuấn. Vớ được con dao ở kệ chén, Tuấn ném trúng ngực của Thanh. Thanh chẳng chịu nhường em mà cũng cầm con dao khác định lao về phía Tuấn. Thấy vậy Tuấn vội chụp cổ tay anh trai không để Thanh thực hiện ý định.

Nhát dao oan nghiệt, cắt đứt tình thân ảnh 2
Nhận án Tuấn bình thản rời tòa nhưng ánh mắt vẫn đau đáu
nỗi ân hận đã gây ra cái chết của người anh cùng mẹ khác cha

Trong khi hai anh em giằng co, con dao trên tay Thanh đã làm anh này bị nhiều thương tích. Do lớn tuổi hơn em, lại say xỉn nên Thanh bị Tuấn tước được con dao. Không làm chủ bản thân, Tuấn cầm dao đâm một nhát chí mạng vào ngực anh trai. Khi Thanh ngã gục Tuấn mới sực tỉnh mà cùng người nhà đưa anh trai đi cấp cứu. Tuy nhiên Thanh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngay sau đó, Tuấn được gia đình đứa đến công an đầu thú.

Nỗi đau nhân đôi

Đối diện với những người thực thi công lý, bị cáo Tuấn rành mạch trả lời phần thẩm vấn của HĐXX. Tuy thừa nhận bản thân gây cái chết cho anh trai nhưng Tuấn lại khẳng định mình chỉ vô tình chứ không hề cố ý. Sau lưng Tuấn, hơn chục người dự khán đều là người thân của anh hồi hộp lắng nghe từng câu trả lời.

Được hỏi về phần yêu cầu, bà Trần Thị Ngọc (mẹ của bị cáo Tuấn lẫn nạn nhân Thanh) chẳng nói nên lời. Mãi một lúc sau, người phụ nữ mới có thể thốt lên nỗi lòng của mình. Một đứa con đã chết, đứa còn lại vào tù, nỗi đau của bà là quá lớn. Là đại diện của bị hại nhưng cũng là người sinh ra bị cáo, bà chẳng yêu cầu gì đối với cậu con trai. Hôm nay đến đây, người phụ nữ này chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ để Tuấn được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về phụ bà nuôi con. Vừa nói đôi mắt đỏ quạch của người mẹ không rời tấm lưng to bè của đứa con tội lỗi đang đứng trước vành móng ngựa.

Nhát dao oan nghiệt, cắt đứt tình thân ảnh 3
...và bỏ lại sau lưng biết bao nỗi đau

Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Mỹ Phượng (vợ Thanh) cũng chỉ biết khóc mà không yêu cầu gì ở cậu em chồng. Dù chỉ là con dâu nhưng chị hiểu rõ tâm tính từng người trong gia đình. Anh Thanh không nghề nghiệp nhưng thích rượu chè nên thường xuyên gây gổ với vợ, với mẹ. Tuấn hiền lành, hiếu thảo, đi làm phụ hồ để phụ mẹ nuôi con. Vậy mà chỉ vì một phút thiếu kìm chế, Tuấn và Thanh đã khiến tình thâm chia lìa.

Nhận định hành vi của Tuấn là sai trái khi tước đoạt mạng sống của anh trai mình.; tuy nhiên nguyên nhân sâu xa của sự việc là do bị hại làm bị cáo mất bình tĩnh, thiếu kìm chế. Ngoài ra HĐXX cũng xem xét các tình tiết như bị cáo và bị hại là ruột thịt, sau khi gây án bị cáo đã đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường… Do đó, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tuấn mức án 7 năm tù về tội “giết người”

Bản án đưa ra khiến người thân của Tuấn có phần nào nhẹ nhõm. Thế nhưng khi thấy người thanh niên tra tay vào còng và bị dẫn giải ra xe tù nhiều người đã bật khóc. Nỗi đau này biết đến bao giờ mới nguôi.