Nhát dao đoạn tình cha con

ANTĐ - “Hổ dữ không ăn thịt con” - câu nói này đã không đúng trong trường hợp của ông Hoàng Kiến Tài ở huyện Cô Nguyên, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, khi chính tay ông đã giết con trai mình. Tuy nhiên, động cơ gây án của ông lão 70 tuổi này cũng rất éo le…

Bị cáo Hoàng Kiến Tài

Cả giận mất khôn

Vừa nhắc đến người con trai qua đời, ông Hoàng Kiến Tài giàn giụa nước mắt và ân hận thừa nhận chính ông đã sát hại con. Vợ ông Kiến Tài mất từ khi con trai Hoàng Kỳ mới được 6 tuổi. Suốt nhiều năm, ông không tái hôn bởi lo lắng con trai phải chịu cảnh “dì ghẻ con chồng”. Ông một mình nuôi dạy con khôn lớn, trong khi chân ông vốn bị tàn tật, khả năng lao động kém hơn người bình thường. 

Tuy nhiên, đứa con lại không thấu hiểu công lao của người bố. Hoàng Kỳ ngày càng “đổ đốn”, lười biếng và nát rượu. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi từ người vợ của Hoàng Kỳ và trợ cấp của ông Kiến Tài. Không chỉ suốt ngày say khướt, Hoàng Kỳ còn thường xuyên đánh vợ và mắng chửi cha già khi mỗi lần hắn cần tiền mà không có. 

Một trưa hè oi bức vào tháng 7-2013, khi ông Hoàng Kiến Tài đang uống rượu tại nhà, Hoàng Kỳ cũng mò về nhà trong tình trạng đã say quắc cần câu. Rượu vào lời ra, Hoàng Kỳ vừa nhìn thấy bố đã lè nhè xin tiền. Lúc này, ông Kiến Tài mới chợt nhớ ra số tiền trợ cấp hơn 100 NDT của tháng này ông quên chưa lấy, và hôm trước ông đã đồng ý cho con trai tiền. Tưởng rằng bố cố tình lừa mình, Hoàng Kỳ tức giận phá mâm rượu người bố đang ngồi, đẩy ông ngã lăn ra đất, rút con dao trong túi ra chỉ vào mặt bố và lớn tiếng quát mắng. 

Vô số lần nhẫn nhịn đứa con hỗn láo, nhưng sức chịu đựng của ông Kiến Tài cũng có giới hạn. Lần này cơn giận khiến ông đánh mất sự sáng suốt. Ông cắn vào bàn tay cầm dao của đứa con hỗn hào. Bị đau nên Hoàng Kỳ buông dao ra, ông đã dùng luôn chính con dao này chém liên tiếp 3 nhát vào đầu đứa con. Không ngờ người bố vốn hiền lành ít nói lại có lúc giận dữ đến vậy nên Hoàng Kỳ đã không kịp tránh nhát chém. 

Dân làng xin giảm án

Khi thấy đầu con máu chảy như suối tuôn, ông Kiến Tài mới sực tỉnh, hoảng hốt đưa con đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Hoàng Kỳ đã tử vong.

Viện kiểm sát huyện Cô Nguyên nhận định ông Hoàng Kiến Tài có hành vi cố ý giết người và vụ việc vẫn đang trong thời gian xử lý. Người dân cùng làng với bị cáo Hoàng Kiến Tài đã xin tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với ông bởi người có lỗi chính là đứa con trai bất hiếu Hoàng Kỳ.

Luật sư Ma Chấn Trang làm việc tại văn phòng luật sư Phồn Nhuận tỉnh Hà Bắc cho rằng trong quá trình điều tra nếu phía cảnh sát thu thập được những bằng chứng chứng minh nạn nhân Hoàng Kỳ không phụng dưỡng cha già, thậm chí còn có hành vi ngược đãi người cao tuổi, bị cáo Hoàng Kiến Tài có thể sẽ được giảm án. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch này một phần do bị cáo Hoàng Kiến Tài đã quá nuông chiều con trai, không cứng rắn giải quyết mọi việc mà lại để mâu thuẫn tích tụ dồn nén. Theo luật sư Ma Chấn Trang, lẽ ra ông Hoàng Kiến Tài nên kiện con trai tội ngược đãi cha mẹ để hắn ta có thể tỉnh ngộ sau khi bị pháp luật trừng phạt, từ đó ngăn ngừa được bi kịch xảy ra.