Nhật Bản: Giết vợ rồi chở thi thể nạn nhân đến trụ sở cảnh sát đầu thú

ANTĐ - Quá mệt mỏi vì phải chăm sóc người vợ tàn tật, một ông chồng ở Nhật Bản đã giết vợ rồi chở thi thể nạn nhân tới trụ sở cảnh sát để đầu thú.

Người đàn ông này được xác định là Tsunematsu (71 tuổi). Cảnh sát cho biết, sau khi giết chết vợ, ông Tsunematsu đã lái xe chở thi thể vợ tới trụ sở cảnh sát ở thành phố Nasushiobara, tỉnh Tochigi (Nhật Bản) để tự thú.

Tsunematsu nói với cảnh sát rằng: “Tôi quá mệt mỏi vì phải chăm sóc vợ, vì vậy tôi giết bà ấy”.

Cảnh sát cho biết, Tsunematsu khai với họ rằng ông ta dùng dây lưng siết cổ vợ là bà Yoko (69 tuổi) tại nhà vào đêm hôm 17-12. Sau đó, ông ta tới trụ sở cảnh sát tự thú vào khoảng 2 giờ sáng.

Theo cảnh sát, ông Tsunematsu sống với người vợ bị tàn tật từ năm 2004. Nhân viên tại một cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho biết, bình thường ông Tsunematsu luôn cư xử tốt với vợ.

Theo Theo JT

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng