“Nhấp môi” có trách nhiệm

ANTĐ - Sáng sớm mở mắt ra, sao ông đã có hơi men? Xưa nay, có bao giờ tôi thấy ông la cà rượu bia gì đâu?

- Thú thật, sáng nay, ăn bát bún ngan lại gặp ông bạn nối khố cứ tha thiết mời một chén. Nể tình quá, tôi nhắm mắt uống cạn. Vả lại cũng muốn thử cảm giác “bồng bềnh” ra làm sao.

- Ông không nghe dư luận bàn cãi rôm rả về chuyện sẽ tịch thu phương tiện của những người lái xe say rượu bia à?

- Tôi chỉ “nghe hơi nồi chõ” thôi, không hình dung nổi uống đến cỡ nào thì bị coi là vi phạm luật giao thông?

- Chỉ mới nốc một chén hạt mít mà ông đã lơ mơ. Luật pháp cấm tiệt người lái ô tô sử dụng đồ uống có cồn và đã chỉ rõ từng mức nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở sẽ bị phạt.

- Vậy còn những ông đi xe máy cứ “dzô, dzô 100%” thì sao?

- Luật không cấm tuyệt đối người đi xe máy uống rượu bia. Có nghĩa là trong tiệc tùng, hội hè, nếu chẳng may có “nhấp môi” một chút cũng không đến mức bị phạt hay tịch thu xe.

- Xem ra luật quy định khắt khe, chặt chẽ như vậy nhưng cũng còn chỗ cho người ta thở đấy chứ.

- Quy định chỉ “đánh” vào những kẻ quá chén. Nếu như chỉ “nhấp môi” có trách nhiệm thì có thể không lo bị xử phạt.

- Khó lắm ông ơi! Nhấp một hai, ba hơi… khi môi mềm thì trách nhiệm cũng trôi tuột. Tốt nhất là mím chặt môi.