Thuận theo tự nhiên

Thuận theo tự nhiên

ANTD.VN - Ngày chủ nhật thảnh thơi, một vị thiền sư dẫn một nhóm học trò của mình lên núi vãn cảnh vừa là để cho các đệ tử được đắm mình trong thiên nhiên để biết yêu hơn cảnh trí quê hương, đất nước vừa là rèn luyện sức khỏe dẻo dai. 
Thay đổi tận gốc

Thay đổi tận gốc

ANTĐ - Một nhà hiền triết dẫn đám học trò của ông ra ngoại thành để học hỏi thực tế, đến trưa họ dừng lại nghỉ chân trên một bãi cỏ xanh mướt. Nghỉ được một lát, nhà hiền triết nói: “Các con đã theo ta nhiều năm qua, giờ các con đều đã trở thành kẻ sĩ học rộng, hiểu nhiều, chúng ta sắp phải chia tay nhau, hôm nay ta sẽ giảng cho các con bài học sau cùng”. 
Thuyết phục người khác

Thuyết phục người khác

ANTĐ - Trong một quầy hàng thảo dược tại một hội chợ của ngôi làng ở Ấn Độ, nhân viên bán hàng khua chân múa tay  hùng hồn quảng cáo với khách loại thuốc đặc biệt chữa hói đầu và rụng tóc. Mặc dù trời không nắng và ở trong mái che nhưng anh bán hàng vẫn đội chiếc mũ rộng vành che đến nửa khuôn mặt, tay cầm một lọ thuốc chứa một dung dịch màu xanh mà anh ta gọi đó là thần dược. 
Chán chồng

Chán chồng

ANTĐ - Ngồi quán bia, quán rượu với đàn ông bạn sẽ được nghe nhiều chuyện "thế sự", rồi kết thúc bằng "chuyện ấy". Ngồi quán trà, bạn sẽ được nghe phụ nữ bản chuyện ăn uống, thời trang, làm đẹp, công việc cơ quan, rồi thường kết thúc ở màn "chán chồng".
Không phải việc của mình

Không phải việc của mình

ANTĐ - “Các ông các bà ơi, cứu mẹ con cháu với”, tiếng kêu cứu phá tan không gian tĩnh lặng của khu tập thể nơi tôi mới chuyển về ở được ít hôm. Lật đật dậy, mở cửa, chạy ra đến đường thì đã thấy cả chục người đứng quanh căn nhà nhỏ của vợ chồng người hàng xóm. Chị vợ, mặt sưng húp, đầu tóc rũ rượi, đứng trong tư thế nửa người trong nhà, nửa người ngoài cửa, nước mắt vòng quanh, nhìn mọi người cầu khẩn. Anh chồng bên trong, đằng đằng sát khí: “Phen này ông đánh cho mày chết…” .
Hạt giống của lòng nhân ái

Hạt giống của lòng nhân ái

ANTĐ - Một buổi sáng, ông lão 82 tuổi Smith lại bị cánh phóng viên vây chặt lấy ngay trước cửa nhà. “Thưa ông, được biết ông vừa quyên góp 10 triệu USD cho một trại trẻ mồ côi, xin hãy cho chúng tôi biết đôi điều về hành động cao quý đó”, cánh phóng viên nhao nhao hỏi. Ông Smith xua tay: “Tôi đã nói rồi, tôi không quyên góp khoản tiền đó, xin đừng đến đây nữa”. Một phóng viên chen vào: “Ông thật khiêm nhường, phía trại trẻ đã chứng thực việc này rồi”. Ông lão cười bất lực: “Các anh thấy đấy, tôi sống trong căn nhà tồi tàn nhất nước Mỹ, hàng ngày ăn những thực phẩm giảm giá, đừng nói 10 triệu, đến 10.000USD tôi cũng không có nữa là”.