Nhân viên quán hát “tiếp khách” bằng... dao

ANTĐ - Bị nhắc nhở về việc sử dụng thang máy, nhóm khách đến hát karaoke liền “bật” lại. Xô xát xảy ra, tức thì hàng chục nhân viên của quán karaoke đồng loạt tuốt dao kiếm, khiến 1 người tử vong.

Hai nhóm côn đồ “tái ngộ” tại tòa

Sáng qua (21-1), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với 2 nhóm côn đồ trong vụ “hỗn chiến” đẫm máu tại quán karaoke Xóm Vắng 1, trên phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, xảy ra vào hồi tháng 

11-2011. 11 bị cáo cùng bị cáo buộc phạm tội “Giết người” bao gồm: Trần Văn Trọng, Trần Ngọc Tuấn (cùng SN 1995), Trần Ngọc Cường (SN 1985), Trần Văn Chức (SN 1992), Trần Ngọc Quốc (SN 1990), đều trú ở xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình; Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thế Anh (đều SN 1991), Lưu Bá Chí Kiên (SN 1990), Nguyễn Tiến Đạt (SN 1994), Bùi Xuân Toàn (SN 1988), Trần Kiên (SN 1992) lần lượt trú ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hải Phòng và Hà Nội. Liên quan đến vụ án, 11 bị cáo khác cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Kế Toại (SN 1985), trú ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Tài liệu truy tố 22 bị cáo thể hiện, tối 3-11-2011, anh Toại cùng hơn chục người kéo nhau đến quán karaoke Xóm Vắng 1 nhân dịp sinh nhật một cháu bé tròn 1 tuổi, con của một người trong nhóm. Khoảng 23h30 cùng ngày, nhân viên quán karaoke đi vào phòng nhắc nhở khách hát sắp đến giờ đóng cửa. Lúc tính tiền, Đậu Sỹ Trọng (SN 1983, trú ở xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đứng ở cầu thang máy đã dùng tay chặn cửa để chờ nhóm bạn cùng ra về. Thấy nhóm khách hát sử dụng thang máy không hợp lý, Lưu Duy Khánh (nhân viên quán karaoke) liền nhắc nhở và sau đó còn buông ra những lời nói thiếu văn hóa.

Ức chế, Đậu Sỹ Trọng cùng 2 đối tượng đi cùng lao vào đấm, đá nhân viên này. Thấy đồng nghiệp bị tấn công, Trần Văn Chức lập tức dùng bộ đàm thông báo cho Trần Ngọc Quốc biết sự việc. Vì thế, Chức tiếp tục trở thành nạn nhân của nhóm Sỹ Trọng. Trong lúc Chức bị quây đánh tại tầng 5 thì 10 nhân viên của quán karaoke Xóm Vắng 1 đồng loạt đi vào kho lấy “đồ” và lên phòng “tiếp khách”. Cuộc hỗn chiến diễn ra khi các đối tượng dùng dao, kiếm, gậy gộc và vỏ chai bia tấn công lẫn nhau, khiến nhiều người trong số đó bị thương tích.

Sau khi truy sát hụt một đối tượng trong nhóm Sỹ Trọng, 11 nhân viên của quán karaoke quay sang đuổi theo Nguyễn Kế Toại vào một khu tập thể. Đúng lúc anh Toại đang cố gắng trèo qua tường để thoát thân thì bị Trần Văn Trọng dùng dao tông chém liền 2 nhát vào sát cổ và lưng. Mặc cho Toại gục ngã ngay tại chỗ, nhân viên quán karaoke do Quốc cầm đầu vẫn lao vào đánh, chém nạn nhân đến chết mới thôi. Gây án xong, các đối tượng kéo nhau về “đại bản doanh” cất giấu hung khí, rồi bỏ trốn. Giám định tử thi nạn nhân cho thấy, anh Toại bị tổng cộng 9 vết thương, tập trung ở vùng đầu, mặt, lưng và mông. Nguyên nhân chết do mất máu cấp.

Trong ngày đầu xét xử, 11 bị cáo bị truy tố về tội danh giết người và cả một số bị cáo bị quy kết theo tội gây rối trật tự công cộng đều đã bước đầu thừa nhận diễn biến vụ án đúng như nội dung tài liệu truy tố. Khai trước tòa, bị cáo Lê Ngọc Huy (SN 1985, trú ở xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - người “chủ trì” bữa tiệc karaoke đẫm máu, cho rằng sau khi xô xát ở cửa thang máy tầng 6, đối tượng đã có lời xin lỗi đối với một số nhân viên tại quán hát, song vẫn bị tấn công. Hôm nay (22-1) tòa tiếp tục xử...