Nhẫn tâm bắn chết vợ cũ và con gái vì không được nuôi con

ANTĐ - Vì tức giận và ghen tị với người vợ cũ của mình là bà Christine Chambers, ông David Oakes, 50 tuổi, đã nhẫn tâm bắn chết vợ và đứa con gái mới chỉ hai tuổi.

Sự việc này xảy ra ở Braintree, Essex, miền Đông nước Anh, đã khiến cho dư luận bàng hoàng. Trước đó hai người đã ra tòa ly dị và ông David vẫn đang tranh chấp với vợ cũ quyền nuôi con.

Vụ án sảy ra khi chỉ còn vài ngày nữa là cặp đôi này sẽ gặp nhau trên tòa để quyết định xem ai có quyền chăm sóc lũ trẻ.

Nhận thấy mình có khả năng thua kiện bởi các yếu tố không đủ để đảm bảo nuôi con, ông David đã đến nhà vợ cũ, mang theo kéo, súng với ý định giết người từ trước.

Người vợ và đứa con gái bé bỏng đã chết thương tâm

Ông ta khai trước tòa là dó quá tức giận vì không chịu đựng được khi nghĩ đến cảnh vợ mình sẽ đi theo người đàn ông khác, và không được gần các con mình.

Trong cơn tức giận ông ta vừa hành hung vợ vừa hét lên: “Tôi mà không có được cô, thì không ai có được cô cả!”.

Phiên tòa ghép ông ta tội cố ý giết người, và hành động được chuẩn bị công phu từ trước. Song trên tòa ông David không thừa nhận những điều đó, bởi ông ta cho rằng lúc đó mình bị kích động quá, nên lấy súng ra hù dọa vợ từ bỏ ý định tranh giành quyền nuôi con với ông ta thôi, nhưng đôi bên giằng co nên dẫn đến việc súng cướp cò, cướp luôn… mạng sống của người phụ nữ từng có với ông ta 4 đứa con chung và đứa con gái mới 2 tuổi đáng thương.

... bởi người chồng, người cha độc ác


Sau khi sự việc xảy ra, ông ta cũng quay súng lại đầu mình với ý định… tử tự, nhưng có lẽ đến phút cuối thì bản năng "ham sống sợ chết" của ông ta trỗi dậy nên súng chỉ bắn sượt qua mặt.

Vì không có nhân chứng nào mục kích toàn bộ sự việc trên nên ở tòa, người chồng độc ác đã khăng khăng cho rằng mình không cố ý.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài 4 tuần.