Nhân ngày phụ nữ việt nam 20-10: Sẻ chia những thương yêu

ANTĐ - Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, một nét đẹp của người phụ nữ Công an Thủ đô là tấm lòng tương thân tương ái vì cộng đồng. Cùng với các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật thì nhiều năm qua, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội cũng quan tâm đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Nhân ngày phụ nữ việt nam 20-10: Sẻ chia những thương yêu  ảnh 1

Các cấp hội phụ nữ đến thăm, tặng quà chị Lê Thị Thơm

Còn nhớ một chiều cuối năm 2014, khi đoàn công tác của Hội Phụ nữ Công an Thủ đô đang trao những món quà Tết tặng đồng bào dân tộc Dao tại huyện Ba Vì thì nhận được tin nhà chị Trần Thị Nga, cán bộ Hội Phụ nữ CAH Thanh Oai bị cháy. Hoàn cảnh của chị Nga thì cả đoàn công tác chẳng ai còn lạ. Trước đó 1 năm, vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2013, gia đình chị cũng là một trong số 20 gia đình được hưởng suất quà Tết đặc biệt của Hội Phụ nữ CATP nhằm giúp đỡ những gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Nghe tin ấy,  Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP tức tốc đưa ra ngay quyết định: Hội Phụ nữ CATP sẽ đến tận nhà chị Nga trao quà động viên giúp đồng đội vượt qua khó khăn, đồng thời Hội Phụ nữ CATP tổ chức 1 đợt quyên góp trong các cấp hội trực thuộc để ủng hộ chị Nga sửa sang nhà cửa, kịp đón Tết đang đến rất gần.

Nhắc lại câu chuyện này, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội cho biết, đó chỉ là một trong nhiều hoạt động tình nghĩa của chị em phụ nữ Công an Thủ đô. Việc thăm hỏi các hội viên luôn được Hội Phụ nữ quan tâm thường xuyên. Các phần quà được trích từ quỹ “Nghĩa tình chị em” do phụ nữ trong CATP đóng góp, dù nhỏ nhưng là sự sẻ chia, cảm thông với mỗi cá nhân đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động này, chị em có hoàn cảnh đặc biệt cảm thấy mình được quan tâm, từ đó yên tâm công tác sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Mới đây nhất vào những ngày cuối tháng 7, Hội Phụ nữ CATP đã đến với chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, cán bộ Đội Chính trị hậu cần CAQ Hai Bà Trưng. Chị Hạnh mắc bệnh ung thư vú và đã phải phẫu thuật cắt một bên từ năm 2011 đúng lúc đang mang thai đứa con đầu lòng. Do gia đình ở xa, không được thực hiện thiên chức nuôi con như bao người phụ nữ khác, chị phải gửi con về quê để cùng chồng chiến đấu chống lại bệnh tật. Giờ đây khi chị đã ổn định sức khỏe cũng là lúc chị tiễn chồng đi nghiên cứu sinh ở Nga, một mình ở Hà Nội nuôi con và tiếp tục điều trị bệnh.

Hay như chị Lê Thị Thơm cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Hoàng Mai, cách đây 1 tháng chị phải nhập viện để cắt 2 buồng trứng. Nhưng trong quá trình điều trị, chị tiếp tục bị tràn dịch màng phổi, vỡ ruột thừa và phải tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Tất cả những hoàn cảnh khó khăn ấy đều được Hội Phụ nữ CATP quan tâm thăm hỏi động viên kịp thời. Kèm theo đó là sự giúp đỡ bằng vật chất nhằm giúp hội viên có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

 Trò chuyện với chúng tôi, chị Lê Thị Thơm không ngăn được dòng nước mắt. “Từ một miền quê xa về Hà Nội nhận nhiệm vụ, gia đình 2 bên đều không ở gần nhưng tôi thực sự cảm thấy ấm lòng vì đồng đội luôn ở bên quan tâm, động viên giúp đỡ” - chị Thơm nghẹn ngào. 

Nữ CBCS trong lực lượng công an luôn chịu áp lực công việc khá nặng nề, các chị vừa gách vác trọng trách giữ gìn sự bình yên cho nhân dân, vừa phải hoàn thành nghĩa vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Đặc biệt, hiện vẫn còn rất nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn phải đi thuê nhà ở hoặc chồng con bị bệnh hiểm nghèo thường xuyên phải nằm viện với chi phí điều trị rất tốn kém. Giữa bộn bề những lo toan, vất vả ấy sự quan tâm của các cấp hội đến với chị em phụ nữ trong CATP như một ngọn lửa nhỏ, giúp sưởi ấm tình cảm, tình yêu thương giữa những người phụ nữ mang sắc phục CAND.