Nhàn cư vi bất thiện

ANTĐ - Thế nào, gần chục ngày nghỉ Tết có thấy thoải mái không bác?

- Có lẽ trên thế giới ít có nước nào Tết dài như nước mình. Hàn Quốc, Singapore đều là những nước giàu mà cũng chỉ nghỉ Tết có 2 ngày. Việt Nam mình đã nghèo còn lãng phí thời gian quá.

- Tôi thấy thế còn ít đấy. Cả nước có hàng trăm lễ hội dịp Tết mà tôi đã đi được đâu. Tôi mong Tết kéo dài 1 tháng.

- Nhàn cư vi bất thiện. Nghỉ nhiều mà không có tiền dễ dẫn tới tệ nạn. Chỉ trong mấy ngày Tết mà có hơn 310 người chết vì tai nạn giao thông và hơn 5.000 cuộc ẩu đả khiến ngành công an phải vào cuộc rất vất vả.

- Sao cứ vào dịp Tết thì các vụ đánh nhau, chết người do tai nạn giao thông lại tăng là thế nào nhỉ?

- Tiệc tùng, nhậu nhẹt lắm, rượu nhiều nên tai nạn, ẩu đả là điều hiển nhiên.

- Sao lúc “lê tê phê” nhiều người thích lượn ra đường thế nhỉ?

- Ở ta, nhiều người coi uống rượu như một chiến tích. Uống say là phải phóng xe bạt mạng trên đường, phải hành hung ai đó, có thế thiên hạ mới biết là mình vừa uống rượu chứ...