Nhân chứng tại nhà hát Bataclan mô tả về những kẻ tấn công khủng bố

ANTĐ - "Đó là một cuộc tắm máu", Julien Pearce, 1 phóng viên đài phát thanh có mặt tại phòng hoà nhạc Bataclan nói về vụ xả súng kinh hoàng vừa xảy ra tại đây. Pearce cho biết chương trình biểu diễn nhạc rock của 1 ban nhạc đến từ Mỹ cũng đã sắp kết thúc sau gần một giờ biểu diễn thì các tay súng xông vào toà nhà.

Nhân chứng này cho hay ông nghe thấy tiếng mọi người la hét, tình trạng này kéo dài trong khoảng 10 phút. “10 phút khủng khiếp nhất khi mọi người nằm hết xuống sàn với 2 tay ôm lấy đầu”.

Các con tin được nhanh chóng sơ tán khỏi hiện trường vụ xả súng

Bộ Nội vụ Pháp cho biết ít nhất 112 người thiệt mạng trong vụ tấn công và bắt cóc con tin tại Bataclan. Được biết rạp hát này có sức chứa khoảng 1.500 khán giả.

Michel selon Cadot, cảnh sát trưởng thành phố Paris cho biết 4 kẻ tấn công trong vụ này đã bị cảnh sát tiêu diệt. 3 tên trong số này có đeo vật liệu nổ xung quanh người.

Theo miêu tả của các nhận chứng những kẻ tấn công mặc đồ màu đen từ đầu đến chân, chúng không mang mặt nạ. Một trong những tay súng có gương mặt còn rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi. Những tên này đứng ở gần phía đằng sau của khán phòng và lạnh lùng xả súng vào những con người đang rạp người trên sàn nhà. Pearce cho biết: “Chúng (những tay súng) không di chuyển, chỉ đứng yên đó và nhắm bắn vào các nạn nhân, như thể chúng tôi là những con chim vậy”.
Mặc dù ông Pearce cho biết không nghe thấy các tay súng nói gì, nhưng một nhân chứng khác nói với Đài phát thanh Pháp rằng khi những kẻ tấn công ập vào toà nhà, chúng xả súng và hét lên: "Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại)

Nhân chứng nói rằng những kẻ khủng bố bước vào nhà hát rất bình tĩnh với vẻ mặt kiên quyết, rồi chúng xả súng vào đám đông. Máu ở khắp mọi nơi, cảnh tượng như đang ở địa ngục. Pearce cho biết ông đã nói với những người xung quanh cần phải trốn hoặc là sẽ chết. Mọi người đợi đến khi những kẻ khủng bố lên đạn thì chạy vào 1 căn phòng trống, nhưng lại không có lối ra. Pearce nói rằng họ đã mắc kẹt. Sau khoảng 5 phút xả súng, những kẻ tấn công ngừng bắn, chúng lại tiếp tục nạp đạn và các nạn nhân chay trốn. Pearce tìm thấy 1 lối ra và chạy ra ngoài phố, tại đây anh cũng gặp 1 thiếu nữ với 2 vết thương ở chân và chảy rất nhiều máu. Pearce đã cõng cô gái lên lưng, được khoảng 200 đến 300 m thì vẫy taxi để đưa cô gái đến bệnh viện.

1 nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau vụ việc

Trên trang Facebook của ban nhạc Eagles of Death Metal, ban nhạc có buổi biểu diễn tại nhà hát Bataclan, 1 dòng status cho thấy bạn nhạc cũng đang cố gắng xác định xem liệu họ đã an toàn hay chưa cũng như vị trí của những người trong ban nhạc và đội ngũ trợ lý. Mọi ý nghĩ của ban nhạc hiện giờ chỉ hướng về những con người có liên quan đến thảm kịch này.

Ông Michael Dorio, anh trai của tay trống trong ban nhạc cho hay em mình đã an toàn và ông cũng đã liên lạc được với người này sau khi vụ tấn công xảy ra. Tay trống nói rằng khi nhận thức được điều gì đã xảy ra, cả ban nhạc ngừng chơi và nhanh chóng thoát ra ngoài bằng lối hậu trường.

Thi thể nạn nhân ngay trên vỉa hè bên ngoài nhà hát Bataclan

Theo nhà chức trách Pháp xác nhận 153 người thiệt mạng:

- 112 người thiệt mạng tại nhà hát Bataclan.

- 14 người bị giết tại Rue Bichat, hiện trường vụ xả súng vào nhà hàng Le Petit Cambodge, ở quận 10.

- 19 người chết tại Rue de Charonne thuộc quận 11, bên ngoài một quán bar có tên La Belle Equipe.

- 4 người bị giết tại phố de la Republique thuộc quận 10

- 4 người khác đã thiệt mạng ngoài sân vận động Stade de France tại Saint-Denis, phía bắc Paris.