Nhạc sĩ - ca sĩ Mạnh Quân: Đa cảm nhưng không yếu đuối…

ANTĐ - Ít ai ngờ chàng ca sĩ trẻ thuộc “nửa giữa” của thế hệ 8X lại là người viết ra giai điệu của nhiều ca khúc đình đám trong làng nhạc Việt nhiều năm qua như: Mẹ! Con đã về, Cơn gió lạ, Qua đêm nay, Cơn mưa tình yêu, Thiên đường gọi tên…Lặng lẽ sáng tác nhưng vẫn âm thầm theo đuổi con đường ca hát, Mạnh Quân đã chia sẻ cùng phóng viên Báo An ninh Thủ đô về sự “2 trong 1” của mình…

Muốn được gọi là ca sĩ

- PV: Dường như mọi người biết đến anh với vai trò “cha đẻ” của nhiều sáng tác “ăn khách” hơn là một giọng ca đã thành danh. Có bao giờ anh chạnh lòng về điều ấy?

- Ca sĩ Mạnh Quân: Đúng là điều ấy đôi lúc cũng làm tôi thấy hơi chạnh lòng. Nhìn lại thì bạn bè đồng trang lứa với mình đã tiến xa trên con đường ca hát, trong khi mình lại chưa có bước đột phá nào rõ rệt. Mà lẽ thường dù ca khúc có hay đến mấy người nghe cũng ít quan tâm đến người sáng tác. May chăng có ai tình cờ nhận ra tôi ở ngoài thì chỉ nhớ đến việc tôi là tác giả của một số ca khúc mà họ thích, chứ ít người coi tôi là ca sĩ. Nhiều người còn tưởng tôi giải nghệ ca hát rồi, giờ chỉ chuyên tâm vào sáng tác thôi. Thế nên tôi vẫn chờ có dịp xuất hiện trở lại chỉ để khẳng định rằng tôi không chỉ tiếp tục sáng tác mà còn tiếp tục ca hát và không giải nghệ.  

- PV: Và đó là lý do mà anh dồn sáng tác và “ém” giọng suốt gần 2 năm qua để dành cho sự trở lại sắp tới?

- Ca sĩ Mạnh Quân: Dù im ắng suốt gần 2 năm qua nhưng tôi vẫn đau đáu với suy nghĩ mình phải làm gì để không dậm chân tại chỗ, phải làm gì để đầu tư sâu và rộng hơn nữa vào cả việc sáng tác lẫn ca hát để khẳng định lại tên tuổi của mình. Và rồi tôi nghĩ đến việc làm nhạc “thời trang”, ý tôi là chất nhạc mạnh mẽ và thời trang hơn. Vì thế mà tôi đang bắt tay vào thực hiện dự án “Urban” (Thành thị) với mong muốn gói ghém những sắc màu đa dạng và tương phản của đời sống thành thị bằng âm nhạc. Ở đó tôi sẽ vào vai một chàng trai sống ở thành thị, va chạm và trải nghiệm với mọi góc cạnh của cuộc sống nơi đây. Những ca khúc ấy tôi viết bằng cả chất nhạc và cả tính văn học, xã hội, lịch sử…

- PV: Từng song ca ấn tượng với ca sĩ Phương Linh và tạo “cơn sốt” người nghe, nhưng nghe đâu trong dự án âm nhạc tới, anh lại có ý định “kết đôi” với một cô gái đẹp khác?

- Ca sĩ Mạnh Quân: Đúng là người sẽ hát cùng tôi trong nhiều sáng tác song ca tới sẽ là Hà Hoài Thu. Sự kết đôi này cũng hoàn toàn tình cờ khi cả tôi và Hà Hoài Thu cùng đi tìm một ca sĩ để hát cùng các ca khúc song ca. Cô ấy có giọng hát quyến rũ phù hợp với những sáng tác mới của tôi và là một người đẹp. Chúng tôi đã thử hát và diễn cùng nhau trong mini-album “Ngày tháng theo gió bay” mà tôi vừa giới thiệu rộng rãi đến người nghe. Và cả tôi lẫn Hà Hoài Thu đều tin tưởng vào sự “kết đôi” này.

Tôi không yếu đuối

- PV: Trong thời gian không “sản xuất” ca khúc, anh nhận được không ít lời mời Nam tiến để hợp tác âm nhạc nhưng đều từ chối và chọn ở lại Hà Nội. Hẳn có lý do riêng?

- Ca sĩ Mạnh Quân: Đúng là tôi từng bỏ lỡ nhiều cơ hội Nam tiến, nhưng ở lại Hà Nội với tôi cũng là một cơ hội khác. Dù biết thị trường âm nhạc trong Nam có thể dễ sống và cũng dễ kiếm tiền hơn ngoài Hà Nội nhưng tôi vẫn chọn ở lại mảnh đất này. Không chỉ bởi nơi đây đã cho tôi tuổi thơ, gia đình, bè bạn hay cảm hứng sáng tác… mà còn bởi càng khó khăn, tôi lại càng muốn cố gắng thử xem sức mình làm được đến đâu. Vả lại tôi tự thấy âm nhạc của mình mang hơi thở của cuộc sống Hà Nội và hợp với con người Hà Nội.

- PV: Một ca khúc “hit” có thể đem về cho người sáng tác số tiền tác quyền không nhỏ, huống chi anh lại có không ít sáng tác “đinh” sống “khỏe” trong thị trường nhạc Việt. Với anh điều này có đúng không?

- Ca sĩ Mạnh Quân: Thật ra người nhạc sĩ sau khi sáng tác ra cũng không kiểm soát được ca khúc của mình có được số đông đón nhận hay không, càng không bao giờ nghĩ đến chuyện làm sao để sáng tác của mình sinh ra lợi nhuận. Tôi gọi tiền tác quyền là đống tiền bất thình lình… từ trên trời rơi xuống (cười). Tôi may mắn vì có nhiều sáng tác được người nghe đón nhận nhưng phải nói rằng việc sáng tác ca khúc mang lại cho tôi nhiều tình cảm của khán giả hơn là tiền bạc.

- PV: Thế cát sê từ việc đi hát và tác quyền từ việc sáng tác, thứ nào “nuôi sống” anh hơn?

- Ca sĩ Mạnh Quân: “Nuôi sống” thì chưa chắc cái nào hơn cái nào, nhưng nuôi dưỡng cảm xúc thì song hành cùng nhau đấy (cười). Có thể tôi không đắt “sô” như nhiều ca sĩ khác nhưng bù lại, tôi có công việc viết nhạc để bù trừ và cộng hưởng.

- PV: Anh từng thổ lộ dù là ca sĩ hay nhạc sĩ cũng muốn hướng tới hình ảnh “đẹp và sạch sẽ” trong mắt người yêu nhạc. Vậy theo anh thế nào là “đẹp và sạch sẽ”?

- Ca sĩ Mạnh Quân: Tôi vẫn nghĩ không cứ gì làm nghệ thuật mà cả khi ở ngoài đời thường, chỉ cần sống đúng với tính cách và cảm xúc thật của mình là đủ rồi. Trong âm nhạc cũng thế, sự giản dị chân thành sẽ chạm được vào trái tim nhiều người. Vì thế mà tôi vẫn nói âm nhạc của tôi giống như con người tôi vậy, không biết trong tương lai có bước đột phá nào hay không, nhưng tôi tin nó sẽ sống lâu trong lòng công chúng. Mà hạnh phúc nhất với người nghệ sĩ là khi ca khúc của mình được người ta hát ở khắp nơi.

- PV: Giới trong nghề gọi anh là “chàng trai đa cảm”, điều này có đúng không?

- Ca sĩ Mạnh Quân: Tôi hay rung động và cũng dễ xúc động. Nhiều khi bắt gặp một hình ảnh bình thường ở ngoài đường nhưng thấy đồng cảm cũng có thể rơi nước mắt. Nhưng tôi không yếu đuối. Và như bạn thấy đấy, âm nhạc của tôi nói lên điều đó.

- PV: Xin cảm ơn và chúc anh thành công!