Nhà vô địch có nhiều đòn biến hóa

ANTĐ - Khi Phạm Văn Tý trở thành nhà vô địch thế giới Pencak Silat (hạng 75kg), không ai nghĩ rằng trước đấy Tý là cậu bé nhút nhát gầy gò,khi bước vào làng võ chỉ nặng 42kg. 

Võ sỹ Phạm Văn Tý (trái) trong một buổi tập luyện cùng HLV Nguyễn Xuân Hải

Cháy bỏng ước mơ

Sinh ra trong một gia đình nghèo, không có ai theo nghiệp thể thao, nhưng Phạm Văn Tý lại rất thích võ thuật và mê phim hành động. Rồi ngẫu nhiên, biết chị Lý Kim Tiền là người hàng xóm đoạt HCV môn Pencak Silat ở nội dung biểu diễn Senni tại SEA Games thì niềm đam mê của Tý bắt đầu hình thành. Năm 2007, cơ hội mới thực sự bắt đầu đến với chàng trai sinh năm 1992, anh ghi danh và thử sức tập Pencak Silat tại Trung tâm TDTT huyện Phú Xuyên. Ngay từ những ngày đầu nhập môn, Tý tập luyện chăm chỉ, nhanh chóng tiếp thu bài giảng và vượt trội hơn hẳn các VĐV cùng lứa. 6 tháng sau, Tý nộp đơn vào Trung tâm thể thao CAND. Được tập luyện trong môi trường có điều kiện tốt hơn, cùng với đó Tý luôn đặt ra mục tiêu cho mình, tự giác tập luyện nâng cao kỹ thuật, sức bền, nên anh đã đáp ứng được kỳ vọng của mọi người.

Thành tích và bí quyết thành công

Tấm huy chương đầu tiên mà Phạm Văn Tý đoạt được đó là HCV giải vô địch Pencak Silat trẻ toàn quốc 2008 khi mới 16 tuổi. Thành tích này có ý nghĩa rất lớn đối với Tý vì anh đã góp phần đưa đoàn CAND xếp ở vị trí thứ 3 toàn đoàn. Dưới màu áo của tuyển thủ quốc gia, Phạm Văn Tý tiếp tục khẳng định tài năng của mình bằng tấm HCV ở giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Malaysia năm 2011 và cuối năm đó, anh  giành HCĐ ở SEA Games 26. 

Tại giải vô địch thế giới  Pencak Silat diễn ra tại Chiang Rai (Thái Lan) cuối tháng 11- 2012 quy tụ 400 VĐV đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã xuất sắc dẫn đầu toàn đoàn với 8 HCV, 9 HCB và 3 HCĐ, vượt qua Indonesia - quốc gia quê hương của môn võ này. Đóng góp vào kỳ tích ấy, Phạm Văn Tý đã xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 75kg nam ở nội dung Tanding (đối kháng) khi vượt qua đối thủ người Indonesia trong trận chung kết.

Trận đấu đáng nhớ nhất ở giải vô địch thế giới Pencak Silat đối với Phạm Văn Tý là vòng loại gặp đối thủ nặng ký người Malaysia, người từng vô địch SEA Games và VĐTG. Võ sĩ này có sở trường đánh áp sát bằng chân vòng cầu rất nhanh và khỏe. Trong những giải thi đấu trước, Phạm Văn Tý cũng đã có nhiều duyên nợ với đối thủ này khi đã đánh thắng 2 trận và để thua 2 trận. Tý cũng đã nghiên cứu rất kỹ băng hình kỹ thuật của VĐV này và chủ động đánh đòn phản, dẫn dắt đối phương theo ý đồ của mình và ghi điểm ngay trong hiệp đầu để tạo thuận lợi về tâm lý. Đối thủ khi bị dẫn điểm đã rơi vào bẫy chiến thuật, càng đánh càng mất điểm và Tý đã giành chiến thắng với tỉ số 5-0. 

Nhận xét về học trò của mình, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao CAND, nguyên HLV trưởng Quốc gia đội tuyển Pencak Silat, cựu vô địch thế giới Pencak Silat cho biết: “Tý có ý thức tập luyện, bản lĩnh thi đấu kiên cường và có nhiều đòn đánh biến hóa khiến đối phương không kịp trở tay. Tinh thần và bản lĩnh thi đấu của Tý cũng rất tuyệt vời. Tôi còn nhớ trước trận bán kết giải Vô địch Đông Nam Á năm 2011, Tý đã bị trật khớp khuỷu tay khi đang dẫn điểm ở hiệp thi đấu đầu tiên. HLV đội tuyển Pencak Silat Việt Nam - Huỳnh Ngọc Minh Tiến đã đề nghị Phạm Văn Tý nghỉ để tránh khỏi chấn thương nặng hơn. Tuy nhiên, Tý vẫn đề nghị tiếp tục thi đấu với một bên tay bị đau để sau đó bảo toàn chiến thắng chung cuộc trước đối thủ người Malaysia. Và Phạm Văn Tý đã lên ngôi vô địch ở giải đấu này…”.

Niềm vui mới của Phạm Văn Tý trước mùa xuân này là anh vừa được tuyển thẳng vào Đại học TDTT, chắc anh sẽ vui hơn nếu mang về tấm HCV ở kỳ SEA Games 27 tới đây tổ chức tại Myanmar để hoàn tất bộ sưu tập huy chương của mình…