- Lũ lụt khiến hơn 5.000 căn nhà ở Lạng Sơn bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 200 tỷ đồng
- Bão số 10 khiến 66 người chết và mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng
- Bão lũ làm 65 người chết và mất tích, thiệt hại gần 16.000 tỷ đồng
![]() |
Nhà trường bàng hoàng trước sự ra đi của thầy giáo trẻ ở Hà Nội khi đang dọn nhà sau lũ |
Trưa 13/10, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đã nhận được thông tin về sự việc đáng tiếc của thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, trường THPT Sóc Sơn. "Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn là một thầy giáo trẻ, tâm huyết, là giáo viên có chuyên môn giỏi. Sự ra đi của thầy không chỉ là mất mát với gia đình mà còn với cả tập thể nhà trường cũng như ngành giáo dục nói chung.
Ngày hôm nay, đại diện Sở đã đến động viên, chia buồn với gia đình thầy Tuấn với mong muốn gia đình sớm vượt qua đau thương, quan tâm, chăm sóc các con còn nhỏ ..." - đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết.
Thầy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1986, công tác tại trường THPT Sóc Sơn từ năm 2010 đến nay. Được biết, vợ chồng thầy có hai con đều còn nhỏ, ở chung với bố mẹ trong nhà cấp bốn tại xã Trung Giã. Trước khi lũ về, thầy đang đào móng để làm nhà.
Do mưa lũ, khu vực nhà thầy bị ngập sâu khiến thầy Tuấn không thể đến trường và xin nghỉ dạy từ 8/10. Đến ngày 12/10, khi nước lũ rút, thầy định bơm nước ra khỏi móng để tiếp tục xây cất căn nhà mới nhưng không may, máy bơm bị rò điện khiến thầy Tuấn không qua khỏi.
Bà Nguyễn Thị Diệu Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn cho biết: "Nghe tin thầy Tuấn đột ngột qua đời, cán bộ, giáo viên trường chúng tôi đều rất bàng hoàng và xót thương. Thầy Tuấn là giáo viên trẻ, rất tâm huyết, được học sinh và đồng nghiệp rất yêu quý. Đây là mất mát rất lớn với gia đình và nhà trường”.
Được biết, thầy Tuấn là giáo viên cốt cán của Sở GD-ĐT Hà Nội. Năm 2019, thầy đạt giải Nhì giáo viên giỏi toàn thành phố Hà Nội, đạt danh hiệu “Báo cáo viên” giỏi lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn.