Nhà Trắng xấu hổ chuyện mật vụ Mỹ "xù" tiền của "gái bán hoa"

ANTĐ - “Số tiền là 800 USD, nhưng anh ta chỉ đưa cho tôi có 30 USD”, đó là lời của một cô gái gọi, lần đầu tiên lên tiếng trong vụ bê bối đáng xấu hổ của đội bảo vệ “tinh anh” của cường quốc số 1 thế giới.

Gái gọi chê lính Mỹ bủn xỉn

Đội mật vụ có lẽ do quá chủ quan ở một khu vực mà gái mại dâm được coi là hợp pháp này, cũng như không lường được tình trạng “đắt đỏ” của tất cả các mặt hàng, trong đó bao gồm cả ... “gái”, mà trả tiền một cách rẻ mạt như vậy. 

Sự việc này đã khiến “các ả” tại đây làm ầm lên. Trả lời phỏng vấn tờ The New York Times, cô nàng "bán hoa" này nói: khi tôi được trả có 30 USD thay vì giá của nó là 800 USD cho cả một đêm, tôi đã nhắc “Cưng ơi, tiền của em đâu?”...

Vậy là danh tiếng của một đội quân tình nhuệ vào diện bậc nhất thế giới phút chốc đã bị hủy hoại bởi các cô gái làng chơi.

Gái mại dâm đi lại tự do ở khu vực được cho phép

Không biết mình phục vụ lính mật vụ

Trong số hơn 20 người phụ nữ bị cho rằng có liên quan đến việc “phục vụ” lính mật vụ trong khu vực cấm và trong thời gian đang làm nhiệm vụ, thì có một bà mẹ đơn thân cùng với bạn mình đã nhận lời phỏng vấn của tờ The New York Times, kể lại chi tiết sự việc đêm hôm đó.

Một cô gái nói: “Chúng tôi đã ở cả đêm với nhau, anh ta gặp tôi ở quán PleyClub và đề nghị vui vẻ với trạng thái hưng phấn khi uống quá nhiều rượu. Tôi nghĩ tôi đã làm anh ta rất hài lòng”.

Tổng thống Obama đã yêu cầu vụ việc phải được điều tra đến “tận gốc”

Cô gái còn nói tiếp rằng chính người lính đó đã nói: “Chúng tôi cùng đi làm việc với tổng thống Obama đấy”, và còn đề nghị tôi giữ kín điều này. 

Sau đó anh chàng chỉ trả có 30 USD, trong khi đó giá là 800 USD. Cuộc cãi vã xấu hổ này kéo dài vài tiếng đồng hồ, khi cô gái đứng lỳ ở bàn lễ tân khách sạn “ăn vạ”. Sau khi làm ầm tới mức cảnh sát ở khu vực đó tới can thiệp, thì cô gái ấm ức với số tiền là 225 USD mang về.

Cô gái này cho biết, hôm sau khi một người bạn trong nghề nói với cô rằng, sự việc đã ầm ĩ lên rồi, họ gặp rắc rối lớn, thì cô gái đó mới biết tối qua mình vừa phục vụ một lính mật vụ của Mỹ.

Cô gái nói: “Tôi không hề biết mọi việc lại nghiêm trọng như thế, là lính mật vụ Mỹ đấy, tôi lo lắng vô cùng, tôi sợ mình sẽ bị trả thù. Tôi khóc suốt từ khi biết chuyện”.

Nơi diễn ra cuộc ngã giá giữa mật vụ Mỹ và gái mại dâm

Nhà trắng xấu hổ...

Hiện tại có 3 mật vụ đã bị loại ngũ, còn lại thì vẫn đang điều tra bởi có nghi ngờ rằng vào đêm “tai tiếng” đó những người này có sử dụng cả chất kích thích.

11 lính mật vụ đã bị triệu hồi về nước ngay lập tức. Sự việc này càng ngày càng nóng lên, bởi xung quanh đó là những sự kiện mang tầm quốc tế đang diễn ra, như nhiệm kỳ sắp tới của ông Obama, và chuyến công du quan trọng của ông lần này tới Colombia.

Nhiều người còn cho rằng scandal lần này có thể được coi là “nỗi xấu hổ thế kỷ”.

Tổng thống Obama đã yêu cầu vụ việc phải được điều tra đến “tận gốc”, và trừng trị nghiêm khắc những người gây ra “nỗi nhục quốc thể”.