Nhà tiên tri Vanga tiên đoán rùng rợn về số phận của châu Âu năm 2016?

ANTĐ - Trong 50 năm hành nghề của mình, tiên tri mù Baba Vanga đã đưa ra hàng trăm lời tiên đoán, 80% trong số đó đã trở thành hiện thực. Vậy lời tiên đoán rùng rợn về tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sẽ khiến châu Âu vắng bóng người vào năm 2016 liệu có trở thành hiện thực?

Nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria, Baba Vanga từng khiến cả thế giới choáng váng khi tiên đoán về vụ khủng bố 11-9 chấn động ở New York năm 2001, tai nạn tàu ngầm Krusk năm 2000, thảm họa sóng thần năm 2004 và sự trỗi dậy của người Hồi giáo với ước muốn thống trị thế giới. Những câu nói tưởng chừng như khó tin của bà sau nhiều năm bỗng khiến hàng triệu người phải giật mình sợ hãi.  

Cách đây 26 năm, vào năm 1989, bà Vanga đã đưa ra lời tiên đoán: "Kinh hoàng! Kinh hoàng! Những anh em sinh đôi của Mỹ sẽ ngã xuống sau sự tấn công của những con chim sắt. Những con sói sẽ hú trong bụi cây và máu của người vô tội sẽ phun trào". 12 năm sau, dường như lời tiên tri đáng sợ này đã linh ứng với vụ khủng bố kinh hoàng 11-9 ở Mỹ lấy đi hàng nghìn sinh mạng của người vô tội.

Nếu lật lại sự tương đồng trong lời tiên tri của bà Vanga sẽ giật mình khi thấy rằng “anh em sinh đôi” chẳng phải là tòa tháp đôi Trung Tâm Thương mại Thế giới ở New York, “những con chim sắt” là hai chiếc máy bay đâm thẳng vào tòa tháp đôi và bụi cây trong tiếng Anh có nghĩa là “bush” cũng có thể ám chỉ đến thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Mỹ G.Bush.

Lời tiên tri rùng rợn của bà Vanga về châu Âu năm 2016 liệu có phải là sự thật?

Đúng 20 năm trước khi thảm kịch con tàu Krusk xảy ra, vào năm 1980, bà Vanga cũng đã tiên tri rằng: “Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, tháng 8 năm 1999 hoặc năm 2000, Krusk sẽ ngập chìm trong nước, cả thế giới than khóc vì nó”. Ở thời điểm đó, người ta không mấy bận tâm đến lời tiên tri trên. Tuy nhiên, 20 năm sau, nhân loại đã phải sững sờ kinh ngạc. Một tàu ngầm nguyên tử của Nga gặp nạn tháng 8/2000. Toàn bộ thủy thủ đoàn bỏ mạng dưới đáy đại dương. Lúc này người ta mới bàng hoàng nhận ra con tàu xấu số cũng mang tên thành phố Krusk.

Chưa dừng lại, thảm họa sóng thần ngày 26-12-2004 cùng sự nóng lên của toàn cầu cũng được bà cảnh báo bằng những lời tiên tri rùng rợn: "Vùng lạnh sẽ trở nên ấm áp và núi lửa sẽ thức tỉnh. Một con sóng khổng lồ sẽ ập đến bờ biển cuốn trôi con người và các thị trấn. Tất cả mọi thứ sẽ tan chảy như nước đá".

Trước những lời tiên tri linh ứng đó, nhiều người cảm thấy hoang mang đến tột độ khi tiên tri mù nổi tiếng này cũng đã đưa ra cảnh báo người Hồi giáo sẽ xâm nhập châu Âu bằng một cuộc chiến tranh Hồi giáo lớn và kết thúc bằng việc thành lập một vương quốc riêng vào năm 2043 với trung tâm đặt tại thủ đô Rome của Ý. Châu Âu sẽ bị "xóa sổ" vào năm 2016, khi không còn một bóng người chỉ còn những vùng đất chết chóc, trơ trọi không còn dấu hiệu của sự sống.

Có lẽ chưa bao giờ, lời tiên tri của bà Vanga lại khiến nhiều người hoang mang như lúc này bởi chỉ trong thời gian qua, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy châu Âu đã bắt đầu phải gánh chịu những thảm họa kinh hoàng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Với nhiều người có tinh thần không vững, những lời tiên tri của bà Vanga cách đây hàng chục năm ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần.Tuy nhiên, nhiều người sống gần thời với bà Vanga lại nói rằng bà không đưa ra bất cứ lời tiên đoán nào giống như trên mạng Internet. 

Vụ khủng bố kinh hoàng 11-9-2001 ở New York

Bà Baba Vanga tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova, bà sinh ra tại vùng núi Pupite thuộc dãy núi Kozhuh, Bulgaria và sống một cuộc sống bình thường cho đến tuổi 12. Nhiều người nói rằng bà bị mù một cách bí ẩn trong một cơn lốc xoáy, khi gia đình phát hiện ra bà với đôi mắt dính đầy đất bụi. 

Sự cố này khiến bà Vanga có một khả năng huyền bí có thể chữa bệnh cho nhiều người và tiên đoán được những điều trong tương lai. Trong sự nghiệp 50 năm của mình, bà Vanga đã đưa ra hàng trăm lời tiên đoán, với khoảng 80% trong số đó trở thành hiện thực khiến bà được mệnh danh là "Nostradamus của vùng Balkan".

Theo Independent, bà Vanga từng khẳng định bà có thể nhận thấy sự hiện diện của những sinh vật vô hình không thể giải thích, trong đó có nhiều thông tin về con người. Một thời gian ngắn trước khi qua đời năm 1996, bà nói rằng một cô gái mù 10 tuổi sống tại Pháp sẽ tiếp tục thừa hưởng khả năng của bà và cả thế giới sớm muộn gì cũng phải nghe theo lời cô ấy nói.

Trong sự nghiệp của bà Vanga, bà đã đưa ra một số lời tiên đoán “sấm sét” và nhiều lời cảnh báo đến tương lai của con người. Một số lời cảnh báo về khoảng thập kỷ gần đây như sau:

Năm 2010 - Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3. Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.

Năm 2011 - Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.

Năm 2014 - Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.

Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống.

Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi.

Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.

Năm 2028 - Loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới, kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và nạn đói dần dần được khắc phục. Cũng trong thời gian này, con tàu vũ trụ có người lái lần đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao Kim.

Năm 2033 - Băng ở các vùng cực sẽ tan chảy. Mực nước ở Thái Bình Dương sẽ dâng cao.

Năm 2043 - Nền kinh tế thế giới phát triển rất phồn thịnh. Người Hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ Châu Âu.

Năm 2046 - Bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người điều có thể được tiến hành cấy ghép. Việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất.

Năm 2066 - Trong lúc tấn công thành Roma của người hồi giáo, Mỹ sẽ lợi dụng một loại hình vũ khí mới - vũ khí thời tiết. Trong thời gian này, trời trở lạnh đột ngột.

Năm 2084 - Loài người sẽ khôi phục lại thiên nhiên.

Năm 2088 - Xuất hiện một căn bệnh lạ “lão hóa chỉ trong vài giây!!!”.

Năm 2097 - Căn bệnh “lão hóa chỉ trong vài giây" khủng khiếp này sẽ lan tràn trên toàn cầu.

Năm 2100 - Loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất.