Nhà thư pháp nổi tiếng ở Hải Phòng bị dọa chặt chân

ANTĐ -Nhiều ngày nay, nhà viết thư pháp số 1 đất Cảng- Lê Thiên Lý (70 tuổi) luôn sống trong cảm giác bất an, sức khỏe suy sụp bởi ông liên lục bị một đối tượng côn đồ gọi điện uy hiếp tinh thần, đe dọa chặt chân, giết chết…

Chiều 18-5, chúng tôi nhận được đơn cầu cứu khẩn cấp của một nhà viết thư pháp nổi tiếng ở  Hải Phòng - ông Lê Thiên Lý - Giám đốc Trung tâm Thư pháp, Câu đối và Hán- Nôm học; kiêm Chủ nhiệm CLB Thư pháp Hải Phòng về việc bị một đối tượng lạ mặt liên tục gọi điện uy hiếp tinh thần, lăng mạ, đe dọa chặt chân, giết chết...

Nội dung trong đơn gửi các cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng nêu rõ: “Gần chục năm ngồi viết thư pháp tại đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, ông Lê Thiên Lý không có bất kỳ mâu thuẫn gì với ai nhưng không hiểu sao tự nhiên mấy ngày vừa qua (từ ngày 16 đến ngày 18-4) liên tục bị một đối tượng gọi điện khủng bố tinh thần, chửi bới; đe dọa chặt chân, giết chết…Đối tượng tự xưng là “Thiện”, có số máy điện thoại di động: 01257860178…”

Trao đổi với phóng viên, ông Lý cho rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến việc một bài báo vừa đăng tải, phản ánh về tình trạng lộn xộn xảy ra tại khu vực đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thời gian qua, trong đó đề cập tới việc người không hiểu chữ nghĩa, không biết viết chữ Thư pháp lại hành nghề viết chữ Thư pháp phục vụ khách du lịch về thăm quan Đền Trạng.

Ông Lê Thiên Lý, nhà viết thư pháp nổi tiếng ở Hải Phòng

Cũng theo ông Lý, ông vào đây hành nghề được sự cho phép của Ban quản lý đền và chính quyền địa phương từ đầu năm 2007, không hề xảy ra bất kỳ một sự việc nào gây ảnh hưởng tới uy tín, chốn linh thiêng. Ông Lý cũng tự nguyện bỏ ra từ 5-10 triệu đồng/ năm coi như giọt dầu cúng tiến đền. Kế toán và thủ quỹ Ban quản lý Đền Trạng là người trực tiếp lập phiếu và thu tiền. 
Vào năm 2010, khuôn viên đền Trạng có thêm vài người từ tỉnh ngoài đến viết chữ, nhưng bị khách bắt lỗi viết sai chữ, sai nghĩa; chữ lại viết xấu nên sau đó vắng khách, ví dụ: chữ “Phát” viết thành chữ “không có nghĩa”, chữ “Chí” bị viết thành chữ “Chó”, chữ “Đăng khoa” thành “Đăng kho”, chữ “Duyên” thành “Doen”… 
Đến đầu năm nay, đền Trạng có thêm một nhóm gần 10 người đến từ các địa phương như: Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định và cả người trong huyện Vĩnh Bảo cùng đổ về lập thêm 4-5 gian hàng viết chữ thư pháp, khiến bầu không khí nhìn thoáng qua nhiều người cứ nhầm tưởng là vui, là nhộn nhịp... Và những chuyện trộm cắp, lộn xộn, hủy hoại tài sản cũng bắt đầu từ đó. Đến nay, gian hàng thư pháp của ông 2 lần bị đối tượng xấu phá hoại, lấy trộm hết đồ đạc.

Trước sự việc đó, ông Lý liên tục bị nhiều người nhận nhầm là người không biết chữ, lại ngang nhiên cho chữ, ông Lý đã có ý kiến với Ban quản lý Đền Trạng và Lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Bảo có biện pháp xử lý, tránh gây ảnh hưởng tới sự trang nghiêm tại đền thờ danh nhân văn hóa nhưng sự việc vẫn “án binh bất động”.

Để lập lại trật tự, loại bỏ tình trạng những người không biết chữ vào chốn linh thiêng, vào đất danh nhân văn hóa hành nghề cho chữ, hành nghề viết chữ thư pháp cũng như xử lý một số đối tượng côn đồ trên địa bàn xã Lý Học bảo kê, hủy hoại tài sản, đe dọa tính mạng nhà Thư pháp Lê Thiên Lý, đề nghị cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng cần vào cuộc gấp.