Bán được thơ đã không còn là... chuyện lạ!

Bán được thơ đã không còn là... chuyện lạ!

ANTĐ - Nếu trước đây, các tác phẩm thơ thường vắng bóng trong các nhà sách, vì thơ thường ế vì không có bạn đọc thì nay nhiều tập thơ được người yêu sách đón nhận nhiệt tình, thậm chí trở thành hiện tượng của làng xuất bản nhờ số lượng phát hành “khủng” mà ngay cả những cây bút kỳ cựu chưa chắc đã có được. 
Nhà văn Di Li: Dùng "dao bọc lụa" để mổ xẻ cuộc sống

Nhà văn Di Li: Dùng "dao bọc lụa" để mổ xẻ cuộc sống

ANTĐ - Trong cuốn tản văn “Gã Tây kia sao lấy được vợ Việt”, nữ nhà văn Di Li đã dựng được tuýp người trong xã hội đương đại như “anh chàng đu đủ sữa”, một Em Chã thứ hai trong xã hội hiện đại, “cô nàng nước lọc” nhàn nhạt, vô vị… Đấy chính là cái tài của chị mà theo nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá “Di Li viết tản văn sắc lẹm nhưng khác với Phan Thị Vàng Anh, “con dao” này được bọc một tấm vải lụa mỹ miều”. 
Hai bố con "của hiếm" làng văn

Hai bố con "của hiếm" làng văn

ANTĐ - Trong làng văn, chuyện hai bố con cùng xuất hiện, cùng ra sách và cùng nổi tiếng một lúc không nhiều. Thế nên trường hợp 2 bố con Nguyễn Thanh Mừng và Nguyễn Trần Thiên Lộc ở thành phố Quy Nhơn mới thành… của hiếm. Năm 2014, bố in 2 tập thơ, còn con ra tay tới liền 3 tập truyện ngắn cho thiếu nhi. 
"Ở xa Tổ quốc, tôi cảm thấy cơ thể mình không được lành lặn"

"Ở xa Tổ quốc, tôi cảm thấy cơ thể mình không được lành lặn"

ANTĐ - Hiếm có buổi ra mắt thơ nào mà không khí lại sôi động và rạo rực như buổi ra mắt tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình” của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Cả khán phòng rộn ràng những giai điệu, những vần thơ đẹp, thôi thúc mỗi người sống và hành động theo tiếng gọi của Tổ quốc. 
Tập thơ về chủ quyền biển đảo

Tập thơ về chủ quyền biển đảo

ANTĐ - Tập thơ “Tổ quốc gọi tên mình” của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai đã cất lên tiếng nói về chủ quyền biển đảo và khơi gợi tình yêu Tổ quốc trong mỗi người. 
Đọc thơ mà cứ ngỡ  đang... tọa Thiền

Đọc thơ mà cứ ngỡ đang... tọa Thiền

ANTĐ - Trong khi các nhà thơ trẻ đang tìm cách bung phá, "nổi loạn", không lặp lại con đường của bất kỳ ai thì nữ nhà thơ Bảo Ngọc, một cây bút trẻ lại tìm về thế giới thơ cổ, thơ của Phật giáo. Không ngần ngại đi ngược đường, Bảo Ngọc tin những gì chị gieo trong tập thơ “Bến trăng” sẽ  đơm hoa theo cách của riêng mình. 

“Hạt gạo làng ta”

“Hạt gạo làng ta”

ANTĐ - Là tựa đề bài thơ nổi tiếng của “thi sĩ thần đồng” Trần Đăng Khoa và cũng là chủ đề của chương trình “Giai điệu Tự hào” sẽ lên sóng VTV1 vào 20h hôm nay 26-6.
Ký ức về lớp viết báo cách mạng đầu tiên

Ký ức về lớp viết báo cách mạng đầu tiên

ANTĐ - 66 năm trước, trong cuốn sổ ghi chép của mình, cô gái 19 tuổi Lý Thị Trung đã gìn giữ bút tích của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như là kim chỉ nam cho cuộc đời cầm bút của mình. Người mà Lý Thị Trung coi là “Người thầy huyền thoại” đã viết rằng “…Gần gũi nhân dân, nhìn cho tinh, viết cho sắc, đi cho đúng đường…”. Nghiệp cầm bút kéo dài suốt cả cuộc đời, đến nay ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng nhà văn, nhà báo Lý Thị Trung vẫn ham đọc và viết. Bà được bạn đọc, đồng nghiệp biết đến là một cây bút lão niên, nữ học viên lớp viết báo cách mạng đầu tiên, trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. 
Thư gửi từ châu Phi

Thư gửi từ châu Phi

ANTĐ - Là một phóng viên từng được tham gia nhiều sự kiện chính trị và ngoại giao lớn của đất nước, tôi thật sự ấn tượng với Đại hội đồng IPU-132 được tổ chức thành công tại Hà Nội cuối tháng 3-2015.
Những tờ báo cũ kể chuyện mới

Những tờ báo cũ kể chuyện mới

ANTĐ - Quy tụ 14 họa sĩ tên tuổi của Hà Nội và Hải Phòng như Lê Thiết Cương, Tào Linh, Trần Nhật Thăng, Đỗ Dũng, Phạm Trần Quân… cùng sự góp mặt của khách mời nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, triển lãm “Bột màu báo cũ” sẽ khai mạc và trưng bày từ 18h ngày 5-6 tại Hàng Da Gallery. 
Văn học Việt Nam sau 30 năm đổi mới

Văn học Việt Nam sau 30 năm đổi mới

ANTĐ - Hôm qua, 28-5 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra cuộc hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Sáng tác văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới: Thực trạng và triển vọng”. 
Kỷ niệm 90 năm ngày sinh cha đẻ của “Đất rừng phương Nam”

Kỷ niệm 90 năm ngày sinh cha đẻ của “Đất rừng phương Nam”

ANTĐ - Sáng 26-5, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với NXB Kim Đồng tổ chức chương trình kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhà văn Đoàn Giỏi (17-5-1925/17-5-2015) – cha đẻ của tác phẩm nổi tiếng “Đất rừng phương Nam”. Trong không khí cảm động, các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình đã cùng chia sẻ cảm xúc về con người và tác phẩm của nhà văn Đoàn Giỏi, một trong những tên tuổi viết văn học thiếu nhi xuất sắc nhất trên văn đàn Việt Nam. 

Nhà lưu niệm “Văn học Nga ở Việt Nam”

Nhà lưu niệm “Văn học Nga ở Việt Nam”

ANTĐ - Đây là nhà lưu niệm tư nhân đầu tiên về văn học Nga tại Việt Nam do dịch giả, nhà thơ Hoàng Thúy Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội sưu tập và xây dựng vừa được khánh thành ngày 23-5 tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 
Nhớ một Hà Nội xưa

Nhớ một Hà Nội xưa

ANTĐ -Nhà văn Đỗ Phấn và nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến tối 16-5 đã có buổi trò chuyện cùng sinh viên, học sinh về chủ đề “Hà Nội xưa và nay” (ảnh).
Số phận cuốn sách gắn với cuộc đời làm báo

Số phận cuốn sách gắn với cuộc đời làm báo

ANTĐ - “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” là tác phẩm duy nhất của thể loại văn xuôi được Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao tặng “Giải thưởng Văn học năm 2014” với số phiếu bầu tuyệt đối. Một cuốn sách ban đầu được xem là “nặng nề”, nhưng hóa ra lại hấp dẫn bạn đọc từ những trang đầu tiên. Cuốn sách lần đầu ra mắt vào tháng 4-2014, đến nay đã tái bản đến lần thứ hai với diện mạo mới. Nhân dịp này, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng tác giả Trần Mai Hạnh về cuốn sách cũng như chuyện đời, chuyện nghề của ông.  
Thăm quê bút tre "mùa hè nắng chói"

Thăm quê bút tre "mùa hè nắng chói"

ANTĐ - “Con đò dịch đít sang ngang/Bên kia có một cái làng thò ra”, câu thơ nôm na, buồn cười ấy từng một thời gây sóng gió đối với chính người viết. Nhiều người vẫn nói quê hương Bút Tre quả là “sông Thao nước đục người đen”. Nhưng, sự thật không phải như vậy.
Bạn đọc hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng

Bạn đọc hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng

ANTĐ - Tham gia Hội chợ sách “Xưa và Nay”, NXB Công an Nhân dân giới thiệu tới bạn đọc khoảng 500 đầu sách, trong đó có khoảng 70 tựa sách vừa mới được in và lần đầu tiên ra mắt.