ANTD.VN - Trong số các nhà văn, nhà thơ Việt Nam đương đại có không ít các cặp đôi cùng làm thơ. Họ không chỉ là đồng nghiệp, là bạn thơ mà còn là nguồn thi hứng cho nhau, là động lực sống và vượt qua những trở ngại đời thường. Ngay cả khi một trong hai người rời khỏi thế gian này thì người ở lại vẫn tiếp tục “vịn câu thơ mà đứng dậy” vừa sáng tác, vừa làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ...
ANTD.VN - Gần 20 năm nhà thơ Phan Vũ chưa ăn Tết ở Hà Nội. Cứ mỗi lần có bạn từ Hà Nội vào chơi là ông lại hỏi: “Hà Nội bây giờ thế nào? Phố phường ra sao?”, mặc dù ông biết Hà Nội giờ đổi thay nhiều lắm. Nhất là một Hà Nội trong tiềm thức của ông về “Em ơi, Hà Nội phố”, những vần thơ được ông chấp bút cách đây gần nửa thế kỷ trước khi trở thành một trong những ca khúc hay nhất về Hà Nội.
ANTD.VN - Không ít nhà văn đã chọn một bút danh mang ý nghĩa nào đó, thay cho tên khai sinh của mình khi cầm bút sáng tác. Nhiều người trong số đó đã hoàn toàn bị “biến mất” tên thật, bởi bạn đọc chỉ biết đến tên gọi của nhà văn gắn với những tác phẩm để đời. Đã có nhiều câu chuyện cười ra nước mắt khi nhà văn gặp phải hệ lụy bút danh...
ANTĐ - “Hạt muối rong chơi”, cuốn sách du ký của nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai sẽ ra mắt vào 14h ngày 1-8 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
ANTĐ - Từ Hồng Sơn nói anh là người hoài cổ. Minh chứng của sự hoài cổ ấy là khi đề cập chuyện phỏng vấn từ xa vì điều kiện địa lý cách trở, anh bảo nhất quyết không trả lời bằng “mail” (thư điện tử) vì “như thế thì lạnh lẽo quá”. Bởi vậy, khi tác giả của “Hà Nội mùa thổ phách” nói rằng sẽ “trò chuyện” từ xa bằng cách viết ra giấy, tôi vẫn giật mình khi anh hì hụi ngồi viết tới 5 mặt giấy rồi chụp lại và gửi cho mình qua Facebook.
ANTĐ - Trong khuôn khổ Hội sách Thiếu nhi được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình “Reading Marathon: Du hành qua các nền văn học thế giới”.
ANTĐ - Đọc 12 bài thơ tình hay nhất của Hồ Dzếnh, tôi bỗng nhớ Hồ Dzếnh, tên thật là Hà Triệu Anh và bà Hồng Nhật - vợ ông, giờ đều đã trở thành người thiên cổ.
ANTĐ - Sớm bộc lộ được tài năng thơ ca nhưng không phải nhà thơ nào cũng đủ khả năng nuôi dưỡng niềm đam mê của mình, nhất là nhà thơ trẻ. Mối lo “cơm áo gạo tiền” cùng sự cạnh tranh của thị trường khiến cho đường đi của thơ trẻ trở nên khó khăn.
ANTĐ - Gồm 38 bài thơ viết về nỗi niềm của những người đàn bà trong tình yêu, trong hôn nhân hay đã đi qua hôn nhân, tập thơ “Đàn bà đo hạnh phúc trong quanh quẩn đàn ông” của Thái Thuận Minh sẽ được ra mắt vào 15h30 ngày 21-5 tại Gardenista (50 Vạn Bảo, Hà Nội).
ANTĐ - Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng 41 năm
ngày Thống nhất đất nước, sáng 28-4-2016, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức
Hội thảo khoa học quốc gia có chủ đề “Thế hệ nhà văn sâu 1975” với sự tham gia
đông đảo của các nhà văn, nhà thơ, các nhà nghiên cứu, phê bình văn học trong cả
nước.
ANTĐ - Đó là nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch và nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân, một tấm lòng gắn bó với Hà Nội suốt 75 năm qua và đã để lại cho đời hơn ba chục cuốn sách viết riêng về đề tài Thủ đô. Người được coi như cuốn từ điển sống về Hà Nội vừa thanh thản ra đi ở tuổi 90.
ANTĐ -Tối 29-3 tại Hà Nội, buổi ra mắt tập thơ đầu tay của tác giả Phạm Thu Hạnh đã khiến nhiều người tham dự xúc động bởi những vần thơ chân thành được viết nên từ khát vọng sống và yêu thương mãnh liệt.
ANTĐ - Ngày 30-3, Bảo tàng Phụ nữ (36 Lý
Thường Kiệt, Hà Nội) sẽ khai mạc Hội sách Mùa xuân với sự tham dự của 3 nhà
xuất bản lớn là NXB Phụ nữ, NXB Trẻ và NXB Kim Đồng.
ANTĐ - LTS: Nhiều năm nay, nhà thơ - nhà báo Tân Linh gửi bài cộng tác tới tòa soạn ANTĐ kèm theo lời nhắn: “Mình sẽ viết đều cho ANTĐ”. Nhưng rồi bạo bệnh đã khiến lời hứa của anh không trọn vẹn. Anh ra đi đầy bất ngờ, khi mọi người xung quanh đều nghĩ, anh có thể chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác. Mười mấy năm qua, cái tên Tân Linh đã được nhiều thế hệ độc giả thân thiết của Báo ANTĐ biết đến qua những bài báo đầy tính nhân văn, đặc biệt là những bài báo mà anh viết về Hà Nội. Bài viết về nhà thơ Yến Lan dưới đây là bài viết cuối cùng mà tòa soạn Báo An ninh Thủ đô nhận được từ nhà thơ, nhà báo Tân Linh. Xin tiễn biệt anh, một đồng nghiệp yêu mến của chúng tôi!
ANTĐ - “Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng” là tập hợp những ghi chép và tiểu luận của Nguyễn Quang Thiều về những chuyến đi, những mảnh đời và những chiêm nghiệm.
ANTĐ - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Chu Lượng sẽ trình làng 50 tác phẩm chân dung các văn nghệ sỹ nổi tiếng như họa sỹ Thành Chương, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Hải Ninh...
ANTĐ -
Nguyễn Trọng Hiệp,
chàng luật sư với tập thơ “Vĩ cầm thu cho em” đã được bình chọn là Nhà thơ được
yêu thích nhất năm 2015 do công ty Sunflower Books tổ chức. Lễ trao giải vừa diễn
ra vào tối ngày 24-2 tại Hà Nội.
ANTĐ - Sáng 22-2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 14 với chủ đề “Đất nước
– Cánh buồn xuân” đã khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Được tổ chức định kỳ
vào dịp Rằm tháng Giêng, Ngày thơ Việt Nam năm nay thực sự là một lễ hội của
những người yêu thơ.