- Đạo diễn Victor Vũ: "Thám tử Kiên" khó gấp 10 lần 2 phim cổ trang trước từng làm
- NSND Mỹ Uyên mong đóng phim Victor Vũ, dù là vai khách mời hay ít phân cảnh
![]() |
Nhà sản xuất phim, diễn viên Đinh Ngọc Diệp |
Đúng người, đúng lúc, đúng việc
- Phóng viên: Trở lại phim ảnh sau nhiều năm lui về chăm sóc tổ ấm riêng, chị cùng lúc đảm nhận vai trò nhà sản xuất và diễn viên trong phim điện ảnh “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” do Victor Vũ đạo diễn. Diễn xuất thì chắc cũng quen rồi, nhưng đứng chân ở vai trò nhà sản xuất còn khá mới mẻ, chị có gặp áp lực gì không?
- Nhà sản xuất, diễn viên Đinh Ngọc Diệp: Nếu hỏi có áp lực không thì tôi nói thật là có, thậm chí có nhiều lắm (cười). Đó là áp lực khi phải tham gia, theo dõi sát sao từ giai đoạn tiền kỳ, bấm máy đến hậu kỳ. Công việc này đòi hỏi phải có lý trí và tính toán kỹ lưỡng, trong khi làm diễn viên là câu chuyện về cảm xúc. Thế nên tôi cũng phải học cách cân bằng giữa hai yếu tố đó để khi ra khỏi phim trường là thoát vai nhà sản xuất, đong đầy lại cảm xúc để diễn xuất tốt nhất có thể. Đó thực sự là một thử thách. Lúc cầm điện thoại, kiểm tra email để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngân sách sản xuất phim, tôi phải tạm quên đi nhân vật của mình. Những lúc như vậy tôi lại nhớ lời dặn của ông xã: “Đúng người, đúng lúc, đúng việc. Làm sao để toàn vẹn vai trò của mình, tinh thần của đoàn phim, trái tim của nhân vật”. Còn cả áp lực diễn thế nào để chồng không thất vọng về mình nữa chứ. Anh Victor Vũ ở phim trường rất nghiêm khắc, với vợ cũng không ngoại lệ. Anh ấy từng phê bình thẳng tôi vì diễn chưa đạt trong một cảnh quay nhỏ, bảo tôi diễn cần chân thành, tự nhiên hơn.
- Trước chị thì Minh Hà (bà xã của đạo diễn Lý Hải) cũng từng rất thành công khi đứng sau hỗ trợ chồng ở vai trò nhà sản xuất series phim điện ảnh “Lật mặt”. Chị có nghĩ mình sẽ giống như vậy không?
- Tôi vô cùng ngưỡng mộ các nhà sản xuất nữ, đặc biệt là Minh Hà. Sự ngưỡng mộ không chỉ về mặt doanh thu “khủng” của các bộ phim mà còn ở chỗ Minh Hà đã tạo được không gian sáng tạo nghệ thuật cho chồng, đồng thời cũng khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất phim. Tôi từng đồng hành với anh Victor Vũ trong nhiều bộ phim đạt doanh thu “trăm tỷ” như “Người vợ cuối cùng”, “Mắt biếc”… Nhưng thật sự vợ chồng tôi không đặt mục tiêu doanh thu, mà mong sao tạo ra những bộ phim khiến khán giả không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn chiêm nghiệm được nhiều điều về quá khứ, cảm thấy tự hào, thấy mình trong những thước phim ấy. Với “Thám tử Kiên” cũng vậy, đó là mục tiêu lớn nhất mà chúng tôi mong muốn có thể hiện thực hóa.
Chưa từng nghĩ có thể làm nhà sản xuất phim
- Làm hậu phương trong gia đình và làm bạn đồng hành với chồng trong công việc, vai trò nào làm khó chị hơn?
- Trong gia đình, tôi luôn muốn chu toàn mọi việc nhà cửa. Còn trong vai trò nhà sản xuất phim, tôi hy vọng được đứng bên chồng để giúp anh yên tâm lo việc chuyên môn, vợ chồng lúc tiến, lúc lùi đều có nhau. Thật ra, động lực làm việc của tôi chính là… ông xã. Anh ấy có ước mơ, hoài bão và lý tưởng lớn lao lắm. Tôi tin chắc nếu không làm phim thì anh Victor Vũ sẽ không biết làm gì ngoài việc… làm bố (cười). Trải qua biến cố về sức khỏe cách đây ít năm, anh ấy vẫn làm việc bền bỉ. Làm nghề 20 năm mà anh ấy thực hiện tới 18 phim, tính ra chỉ nghỉ đúng 2 năm dịch Covid-19 thôi. Thấy chồng luôn khao khát và sống với đam mê, tôi ở bên cạnh chỉ muốn hỗ trợ và ủng hộ để anh ấy nhanh chóng đạt được giấc mơ của mình.
- Ông xã có ảnh hưởng thế nào đến quyết định trở thành nhà sản xuất phim của chị?
- Trước khi gặp anh Victor Vũ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm nhà sản xuất phim. Khi tôi thử sức với vai trò này, chính anh ấy đã dạy tôi từ việc phải ứng xử thế nào, giải quyết việc này, việc kia ra sao. Còn về công việc diễn viên, anh ấy cũng dạy tôi diễn xuất từ lúc tôi còn bỡ ngỡ, chưa biết gì về phim ảnh cả. Bộ phim đầu tiên đưa tôi bén duyên với phim ảnh là “Chuyện tình xa xứ” do anh làm đạo diễn, tới giờ cũng đã 20 năm rồi. Với tôi thì anh Victor Vũ không chỉ là một người chồng mà còn là người bạn, người thầy, là thần tượng của tôi. Đấy là với tôi, còn với phim thì anh ấy lúc nào cũng đam mê như một đứa trẻ vậy (cười). Khi làm phim “Thám tử Kiên”, nhiều đêm anh ấy đang ngồi miệt mài làm việc bỗng nhảy cẫng lên: “Em ơi, anh đã làm được bộ phim mơ ước rồi!”. Đó là những khi anh ấy nảy ra ý tưởng nào mới, hoặc gỡ được nút thắt nào đó trong kịch bản. Với tôi thì những lúc như thế, chồng mình “sống động, đẹp trai và đáng yêu vô cùng”, cũng truyền thêm rất nhiều năng lượng và động lực sống, động lực làm nghề cho tôi.
![]() |
Nhà sản xuất, diễn viên Đinh Ngọc Diệp và Đạo diễn Victor Vũ |
- Nhìn lại quãng thời gian chồng gặp biến cố về sức khỏe, đó có phải giai đoạn thử thách và khó khăn nhất với chị không?
- Anh Victor Vũ mắc bệnh tim và phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Tôi vẫn không thể quên khi lần đầu tiên đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Trên đường đi, anh ấy nắm chặt tay tôi, rơi nước mắt và bảo “anh vẫn còn nhiều việc chưa làm được”. Tới giờ anh ấy vẫn phải duy trì việc uống thuốc. Mỗi lần đi tái khám, vợ chồng tôi vẫn nắm chặt tay nhau. Trải qua biến cố này, tôi và anh đều trân trọng cuộc sống hơn. Khi anh dần khỏe và muốn quay trở lại phim trường, tôi lo lắng nhưng vẫn ủng hộ đam mê đó của anh vì tôi hiểu với anh đó còn là lý tưởng sống. Tôi quyết định đồng hành cùng chồng trên mọi nẻo đường, từ những chuyến trèo đèo lội suốt để tìm bối cảnh quay ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều lúc cũng nghĩ, giờ vợ chồng cùng đi thế này, sảy chân một cái thì các con ở nhà biết làm sao? Nhưng nhìn niềm vui và nhiệt huyết của anh, tôi cũng thấy hạnh phúc.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị!