ANTĐ - Phục vụ cho nhu cầu đọc tại các bệnh viện, nhóm tình nguyện “Tim Hồng” do ca sỹ Thái Thùy Linh khởi xướng đã ra mắt “Thư viện hồng” tại địa điểm đầu tiên - bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.
ANTĐ - Là hoạt động mới nhất nằm trong sự kiện “Ngày hội Sách và Văn hóa Đọc năm 2013” với chủ đề “Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
ANTĐ - Sách lậu, sách cấm, sách kém chất lượng hiện vẫn bày bán tràn lan, nhan nhản không chỉ làm rối loạn hoạt động kinh doanh sách, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền tảng tri thức của người đọc. Lỗi thuộc về những nhà phát hành sách, các đối tượng in lậu, kinh doanh sách trái phép... đã đành. Nhưng các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này cũng đang thể hiện rõ sự yếu kém trong việc thẩm định chất lượng sách, và bất lực trong việc quản lý thị trường sách hiện nay.
ANTĐ - Những câu chuyện cổ tích như Ali Baba và 40 tên cướp, Aladin và cây đèn thần, Chú mèo đi hia... đã rất quen thuộc với các em nhỏ sẽ xuất hiện trong bộ dạng hoàn toàn mới với những hình ảnh 3D.
ANTĐ - Trong khi các khu vui chơi dành cho thiếu nhi dịp hè này đang thiếu một cách trầm trọng thì các điểm bán sách, nhà sách là nơi thu hút được nhiều em nhỏ. Song nhiều khi chính thói quen bạ đâu đọc đấy, đọc không có chọn lọc đã dẫn đến việc đọc sách của các em trở thành phản tác dụng…
ANTĐ - Cứ đến dịp hè, thị trường truyện tranh thiếu nhi lại sôi động, nhộn nhịp. Nhằm phục vụ nhu cầu của những bạn đọc nhỏ tuổi, ngay từ tháng 5, hàng loạt đầu truyện đã được các NXB tung ra thị trường. Tuy vậy chất lượng của những sản phẩm này còn nhiều điều đáng bàn.
ANTĐ - Hai nhân vật siêu anh hùng từng được độc giả thế giới mến mộ là Superman (Siêu nhân) và Batman (Người Dơi) đã chính thức được chuyển nhượng tại Việt Nam.
ANTĐ - Em yêu quý! Hà Nội giờ đang chớm thu. Gió hiu hiu thênh thang trên khắp các phố phường. Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, mỗi cuối tuần, để thư giãn, anh lại đi quanh Hà Nội ngắm phố phường. Nhìn những vỉa hè bày đầy sách với những biển "Đại hạ giá" rất to, bụi bặm mà thấy buồn nhiều hơn vui...
(ANTĐ) - Rời bản làng về phố học đại học, trở về làm việc tại quê nhà, rồi lại về phố đánh vật với từng con chữ, nhưng ở A Sáng vẫn là sự thuần khiết trong ngần như nước suối đầu nguồn.