Nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: “Tôi đã không kìm được xúc động khi được nghe, được đọc những câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long bày tỏ, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổn thất và mất mát to lớn của đất nước.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tổn thất và mất mát to lớn của đất nước chúng ta. Những ngày qua, dù ở bất cứ đâu chúng ta cũng đều cảm nhận được không khí tiếc thương vô hạn bao trùm. Những câu nói, cử chỉ, hành động khi bác còn mạnh khỏe được nhắc lại khiến mỗi người dân đều không khỏi xúc động nghẹn ngào và thêm trân trọng nhân cách của một vị lãnh đạo đất nước.

Không chỉ ở ngoài đời mà cả trên mạng xã hội, chẳng ai bảo ai, người dân mọi thế hệ đều bày tỏ tình cảm và sự kính trọng đối với bác, đặc biệt là lớp trẻ. Có lẽ hơn lúc nào hết, chúng ta có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng to lớn từ một nhân cách đã sống cả đời “cần, kiệm, liêm, chính”, cống hiến và phụng sự hết mình vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long

Tôi đã không kìm được xúc động khi được nghe, được đọc những câu chuyện về bác. Trong đó, câu chuyện về chiếc áo mà bác vẫn mặc suốt hơn chục năm, chiếc áo đã đồng hành cùng bác trong không biết bao nhiêu chuyến công tác. Hình ảnh chiếc áo khoác màu nâu đã cũ, một bên cổ tay áo bị rách được ghi lại trong một bức ảnh thật sự làm tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trong một bức ảnh sau đó, ở một chuyến công tác khác, có thể thấy rõ bên cổ tay áo này đã được cắt ngắn hơn so với bên cổ tay áo còn lại, vết rách cũng không còn nữa.

Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi cũng đủ thấy sự giản dị, liêm khiết và lối sống tiết kiệm đến nhường nào của một vị lãnh đạo đất nước. Cũng đến khi bác mất đi, người ta mới biết suốt bao nhiêu năm qua, vị Tổng Bí thư của chúng ta vẫn đi một chiếc xe ô tô đời cũ, vẫn ở trong một không gian rất chan hòa, giản dị, chân tình. Rồi căn phòng nơi bác được chăm sóc và điều trị sức khỏe ở bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng được bài trí rất đơn giản, gọn gàng, không hề cầu kỳ hay có gì quá sang trọng. Đó là những điều khiến tôi và tôi tin là hàng chục triệu người dân Việt Nam đều cảm thấy vô cùng cảm động, ngưỡng mộ và thêm trân trọng bác.

Tôi cũng rất xúc động khi nghe lại những câu trích dẫn mà bác từng nói trong nhiều dịp khác nhau. Trong đó tôi cực kỳ ấn tượng với câu nói này: “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Điều này được nói ra từ một vị Tổng Bí thư, rất đáng để mỗi chúng ta phải suy ngẫm, tự quán chiếu lại bản thân mình để sống xứng đáng với điều đó, sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn, có những cống hiến cho cộng đồng và đất nước một cách sáng tạo, có giá trị, bằng một sự nâng niu trân trọng nhất.

Những đóng góp to lớn của bác cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước đã đi vào lịch sử dân tộc, bằng những quyết sách quyết liệt nhưng mềm mỏng, khôn khéo, bằng đường lối ngoại giao “cây tre”. Sự xuất hiện của bác trong giai đoạn vừa qua của đất nước là một dấu mốc quan trọng để từ đó, nhân dân càng tin yêu vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chung sức đồng lòng để đưa đất nước tiếp tục phát triển.