Nga:

Nhà hát Bolsoi bị tố là “nhà chứa”

ANTĐ - Ngày 17-3, trả lời phỏng vấn một đài truyền hình của Nga, cựu vũ công Anastasia Volochokova 37 tuổi (ảnh) đã lên tiếng tố cáo Tổng giám đốc và các quản lý đã biến nhà hát lớn hàng đầu thế giới về đào tạo bale thành “nhà chứa”.

Theo Anastasia Volochokova thì cô từng là vũ công chính của nhà hát Bolsoi từ năm 1998 và bị sa thải vào năm 2003 với lý do “cân nặng của cô không phù hợp”. Trả lời phỏng vấn, Anastasia cho biết: “Tổng giám đốc nhà hát Bolsoi đã biến nơi đây thành một “nhà chứa” trá hình. Những vũ công của nhà hát bị ép phải qua đêm với các đại gia, và chính trị gia”. Chính Anastasia đã từng bị ép nhiều lần qua đêm với các đại gia, tham gia các bữa tiệc sex và sau đó phải lên giường cùng với họ, nếu bị từ chối các vũ công sẽ nhận được lời “đề nghị” không được biểu diễn thậm chí có thể nghỉ việc. Phản ứng về vấn đề này, Tổng giám đốc nhà hát Bolsoi, ông Anatoly Iksanov đã phủ nhận những cáo buộc trên của Anastasia Volochokova.