Nhà báo Peter R de Vries - người bảo vệ công lý không mệt mỏi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Phóng viên nổi tiếng về tội phạm ở Hà Lan, ông Peter R. de Vries (64 tuổi) đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn trên một con phố ở Amsterdam hôm 6-7. Sự việc khiến nhiều người phẫn nộ vì đó là vụ tấn công trực tiếp vào quyền tự do báo chí.
Peter de Vries là nhà báo kỳ cựu về điều tra tội phạm ở Hà Lan

Peter de Vries là nhà báo kỳ cựu về điều tra tội phạm ở Hà Lan

Vụ ám sát chấn động

“Công việc của ông chưa hoàn thành đâu, Peter R. de Vries. Hãy tiếp tục chiến đấu” - Renate Tjon-Fo (61 tuổi), người đứng tại hiện trường nơi nhà báo Peter R. de Vries bị bắn nhắn nhủ. Ngày 7-7, các đoàn phóng viên từ khắp nơi đã tập trung bên ngoài trường quay của RTL Boulevard - chương trình truyền hình hàng ngày nổi tiếng của Hà Lan.

Tại nơi de Vries bị bắn (trong đó có cả những phát đạn vào đầu) mọi người đặt hoa, tin nhắn viết tay và nến. Ông Tjon-Fo chia sẻ: “Ông ấy đã làm rất nhiều cho mọi người trong xã hội, đặc biệt là cho những người không có khả năng thuê luật sư. Ông ấy là một trong những người chính trực nhất, vậy mà giờ phải chịu bất công vậy”.

Peter R. de Vries là tên tuổi quen thuộc với nhiều người ở Hà Lan. Trong nhiều năm, ông đã xuất hiện trên các chương trình thời sự buổi tối và các chương trình trò chuyện để đưa tin về các vụ án hình sự nổi tiếng. Vào khoảng 7h30 tối 6-7, nhà báo kỳ cựu này đã bị bắn ở phố Lange Leidsedwarsstraat khi vừa rời một studio truyền hình ở khu vực quảng trường Leidseplein đông đúc. Ông De Vries đã tham gia một buổi phát sóng trực tiếp ngay trước khi vụ tấn công xảy ra.

Thủ tướng Hà Lan Mark cho rằng: “Vụ việc đã gây sốc và không thể hiểu nổi. Đó là cuộc tấn công vào một nhà báo can đảm, cũng là một cuộc tấn công vào báo chí tự do vốn rất quan trọng đối với nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta đang cầu nguyện rằng ông ấy sẽ qua khỏi”. Còn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel gọi hành động này là “tội ác chống lại báo chí và một cuộc tấn công vào các giá trị dân chủ”.

Do là một nhà báo chuyên về điều tra tội phạm, de Vries có khá nhiều kẻ thù. Nghi phạm chính trong vụ này là trùm tội phạm có tổ chức Ridouan Taghi, kẻ đã bị bắt ở Dubai sau điều tra của de Vries về việc hắn tham gia buôn bán ma túy và tổ chức các vụ ám sát. Bản thân Taghi vào năm 2019 bác bỏ những cáo buộc rằng đã dọa giết nhà báo de Vries. Tuy nhiên, luật sư Derk Wiersum của nhân chứng Nabil B (người đã làm chứng trong một vụ án chống lại Taghi và đang được nhà báo De Vries tư vấn) đã bị giết ngay trước nhà ở Amsterdam vào tháng 9-2019.

Sự việc xảy ra ở con phố khá sầm uất của Thủ đô Amsterdam

Sự việc xảy ra ở con phố khá sầm uất của Thủ đô Amsterdam

Những vụ điều tra đình đám

Ông de Vries làm việc cho một số tòa báo nhiều năm và trở thành một phóng viên tự do từ năm 1991. Trước đó vào năm 1983, khi làm phóng viên cho tờ De Telegraaf, ông De Vries đã tham gia tích cực vào cuộc điều tra về vụ bắt cóc Freddy Heineken - Giám đốc điều hành của Công ty bia Heineken nổi tiếng thế giới. Tháng 11 năm đó, ông Freddy Heineken - một trong những người giàu nhất Hà Lan cùng người lái xe là Ab Doderer đã bị bắt cóc. Vào ngày 30-11, họ được trả tự do với số tiền chuộc là 35 triệu đô la Hà Lan (tương đương 11 triệu USD), khoản tiền chuộc lớn nhất trả cho những kẻ bắt cóc vào thời điểm đó.

Sau này, nhà báo de Vries đã viết 2 cuốn sách về cuộc điều tra của chính ông, dựa trên các cuộc phỏng vấn với những kẻ bắt cóc trong suốt 4 tuần trước khi bị dẫn độ từ Pháp sang Hà Lan. Nhờ có de Vries mà Frans Meijer - một trong những kẻ bắt cóc - dù trốn tránh pháp luật và sống nhiều năm ở Paraguay, nhưng cuối cùng đã bị lần ra và bị bắt vào năm 1994.

Đeo đuổi những vụ án khó trong một thời gian dài có lẽ là tài năng của de Vries được quốc tế công nhận. Nghe nói cô gái 18 tuổi người Mỹ Natalee Holloway mất tích bí ẩn trên đảo Aruba thuộc vùng Caribe, ông đã vào cuộc. Holloway mất tích vào ngày 30-5-2005 và một trong những người cuối cùng được nhìn thấy đi cùng cô là một cư dân trên đảo có tên Joran van der Sloot (17 tuổi). Năm 2008, trong chương trình đặc biệt trên truyền hình, de Vries đã phát sóng cảnh quay bí mật, trong đó Van der Sloot đã hút cần sa và dường như không biết mình đang bị ghi hình. Hắn cho biết, Holloway đã lên cơn co giật khi 2 người “quan hệ” trên bãi biển. Hắn nói rằng do cô gái tắt thở nên hắn đã gọi điện cho một người nhờ ném xác cô xuống biển. Phía công tố cho rằng, đoạn phim là bằng chứng đó không đủ mạnh để bắt giữ người.

Tuy nhiên, đối với một nhà báo điều tra chuyên nghiệp, De Vries nhận thấy con người của Van der Sloot không hề đơn giản và tiếp tục theo dõi hoạt động của nghi phạm. Tháng 11-2008, Van der Sloot đóng giả cố vấn sản xuất cho một công ty người mẫu, nhưng thực chất đây là đường dây buôn bán phụ nữ Thái Lan sang Hà Lan làm gái mại dâm. Với mỗi suất tuyển dụng hắn được trả 13.000 USD. Bị lộ, Van der Sloot bỏ trốn đến Peru, nhưng hắn lại giết một cô gái 21 tuổi và bị kết án 28 năm tù. Vào năm 2016, trong một video bí mật khác, Van der Sloot thú nhận đã sát hại Natalee Holloway.