Nguyễn Văn Hùng "phục hận" thành công, phá kỷ lục SEA Games

ANTĐ - Hai năm trước, VĐV Nguyễn Văn Hùng đã để tuột tấm HCV trong gang tấc ở nội dung nhảy 3 bước nam, và lần này, không chỉ thỏa nguyện vô địch, Hùng còn phá cả kỷ lục SEA Games với thành tích 16m67.

Nguyễn Văn Hùng là VĐV khá đặc biệt của tuyển điền kinh tham dự SEA Games năm nay. Mới 24 tuổi, song VĐV quê Thạch Thất, Hà Nội này đã có 4 lần liên tiếp tham dự SEA Games. Đáng nói hơn, dù rất nỗ lực nhưng mỗi khi bước vào thi đấu chính thức, Hùng lại chưa từng một lần giành ngôi vô địch.

"Ở SEA Games 2011, Hùng thi đấu rất tốt, nhảy 5 lần đều dẫn đầu nhưng sau đó lại bị VĐV Thái Lan nhảy xa hơn 2cm nên đành ngậm ngùi nhận HCB", HLV Phạm Đình Hổ - phụ trách nội dung nhảy 3 bước, kể lại.

Đến kỳ SEA Games năm nay, Nguyễn Văn Hùng đã "phục hận" thành công. Anh đạt thành tích 16m67, giành HCV, đánh bại ĐKVĐ - VĐV của Thái Lan (HCĐ). Đặc biệt hơn, với thành tích này, Hùng phá luôn kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ là 16m51).

Chia sẻ sau khi giành HCV đầu tiên cho nhảy 3 bước nam Việt Na, chàng trai 24 tuổi nói: "Đây là thành tích cao nhất của em từ trước đến nay. Trước đó, thành tích cao nhất trong tập luyện đồng thời cũng là kỷ lục quốc gia thuộc về em là 16m41. Không ngờ, hôm nay em lại có thể chinh phục thông số ấn tượng như vậy. Nhân đây em cũng xin được cảm ơn thầy Nguyễn Trọng Hổ, người đã phát hiện và dìu dắt em suốt 10 năm nay".

Thầy trò VĐV Nguyễn Văn Hùng trong niềm vui chiến thắng lịch sử

Chung vui với cậu học trò cưng, HLV Nguyễn Trọng Hổ kể: "Năm 2003, trong một lần về dự giải thể thao của huyện Thạch Thất, tôi thấy rất ấn tượng với học sinh Nguyễn Văn Hùng (lúc đó mới 14 tuổi) ở nội dung nhảy 3 bước. Hùng có tố chất bật nhảy, tuy nhiên về sức nhanh, mạnh còn cần phải rèn giũa. Quãng thời gian tập luyện sau đó tại Trung tâm HLTTQG I (Hà Nội), Hùng đã hoàn thiện rất tốt các kỹ năng đó.

Bước vào SEA Games lần này, tôi cũng như BHL đội tuyển đều hy vọng, mong em mang về tấm HCV đầu tiên cho nhảy 3 bước nam. Và rồi Hùng đã làm được và còn làm rất tốt với việc thiết lập kỷ lục SEA Games mới. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề nghị lên lãnh đạo ngành thể thao, tập trung đầu tư hơn nữa cho Hùng, để em có thể tham dự ASIAD, đạt thành tích tốt. Nếu giữ nguyên được thông số 16m67 như hôm nay, Hùng hoàn toàn có thể giành HCB, hoặc tối thiểu là HCĐ".

Trong niềm vui sướng tột cùng, cả 2 thầy trò - những người đã gắn bó với nhau suốt 10 năm qua trong nghiệp thể thao, đã cùng ôm nhau, bật khóc vì hạnh phúc.