3 tháng sau, một học giả mang đến 3 cuốn sách dày cộp. “Thưa quốc vương, 3 cuốn sách này đã hội tụ tất cả tri thức trong thiên hạ, có thể đảm bảo cho dân sống được yên ổn lâu dài”. Nhà vua lập tức gạt đi với lý do, người dân sẽ không bỏ thời gian để đọc hết những cuốn sách này, sau đó yêu cầu các học giả rút gọn lại.
2 tháng sau, học giả lại mang đến 1 cuốn sách được cô đọng từ 3 cuốn nọ. Nhà vua vẫn không đồng ý, yêu cầu rút gọn thêm. 1 tháng sau nữa, học giả trình lên nhà vua 1 tờ giấy. Nhà vua xem xong rất hài lòng: “Tốt, chỉ cần người dân cả nước làm theo chỉ dẫn này, đảm bảo họ sẽ luôn có được cuộc sống yên vui hạnh phúc”. Trên tờ giấy đó, chỉ viết duy nhất một câu: “Trên đời này không có thứ gì không mất công mà tự dưng có được”.
Bất kể là ai sống trên đời, chỉ cần nắm chắc phương châm này, đảm bảo sẽ không bao giờ có những chuyện giành giật, cướp bóc, lừa gạt, xâm hại lẫn nhau, cuộc sống cứ vậy thái bình.