Nội tình lục đục của một số CLB V - League

Nguy cơ sụp đổ tại nhiều CLB

(ANTĐ) - Nội bộ lục đục, chia rẽ và sứt mẻ khiến cho một số CLB đang rơi vào trạng thái khủng hoảng. Điều đó khiến họ phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

Thất bại 0-1 trên sân Ninh Bình cuối tuần qua đã là trận thứ 9, Khánh Hòa không biết đến hương vị chiến thắng. Từ vị thế của một “chú ngựa ô” khó chịu trong bất cứ mùa giải nào có mặt, đội bóng TP biển Nha Trang đang đứng bên bờ vực. Thật ra, vô cùng dễ hiểu. Rạn nứt đã manh nha xuất hiện từ đầu mùa giải khi nhiều cầu thủ không được lòng HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn. Tích tiểu thành đại, sau mỗi trận, vết rạn càng lớn dần dần và đến lúc này vết rạn đã vỡ toác, nhiều người hâm mộ Khánh Hòa đang tự hỏi, không biết có phép màu nào sẽ cứu được “con tàu” đang đắm ấy, ở mùa giải này.

Chính áp lực mà HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra cho các cầu thủ đang làm hại Khánh Hòa

Ở V-League, Khánh Hòa vốn được coi là một ốc đảo bởi cách làm việc và quản lý không giống ai. Nếu như ở những đội bóng khác, Chủ tịch hay GĐĐH luôn có một vai trò nhất định, thậm chí là sâu vào công việc của đội bóng, thì ở Khánh Hòa, tất cả đều được đặt vào tay HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn. Câu nói của HLV Đặng Trần Chỉnh “ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ nắm 3 chân” phù hợp với đa phần các đội bóng, nhưng lại “vô nghĩa” ở Khánh Hòa.

Cầu thủ trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ có 2 trường hợp: đá tốt thì được cưng chiều, còn  nếu trái ý HLV thì lập tức bị gạt đi. Thế nên, tinh thần quân sĩ ở Khánh Hòa thời gian này rất tệ. Mới đây, việc tiền đạo Quốc Vinh bị thanh lý hợp đồng không báo trước mới mang lại nhiều nghi ngại.

Vinh bị cho “ra đường” khi mà giai đoạn đăng ký bổ sung cầu thủ giai đoạn 2 vừa khép lại. Không lương, không thưởng, và không có bất cứ khoản phụ cấp nào để gửi về nhà. Nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì là cầu thủ của Khánh Hòa, dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nếu như Khánh Hòa rối ren bởi cái ghế HLV trưởng, thì nội bộ của Đồng Tâm Long An lại  đến từ các cầu thủ tự phong mình là “sao”, trong khi đội bóng lại không có định hướng rõ ràng. Kể từ khi GĐĐH Phạm Phú Hòa ra đi, ĐT.LA trượt dốc thảm hại mà không tìm được “má phanh”.

Một mình Chủ tịch Võ Quốc Thắng không để cáng đáng hết mọi chuyện ở đội bóng, bởi ông còn phải lo làm ăn. Sự xuất hiện của một nhà cầm quân nổi tiếng là “rắn” như McMenemy cũng vô ích trước đám cầu thủ bất trị. Danny luôn coi mình là một “ông sao” và thi thoảng lại có những hành động chẳng giống ai (nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ trong trận thắng Khánh Hòa vòng 16). Antonio đá phập phù như ngọn nến trước gió vì còn mải những thú vui bên ngoài, còn Thanh Bình thì “buổi đực, buổi cái”.

Lạ ở chỗ, cứ trận nào “bầu” Thắng hứa thưởng nhiều, trận đó ĐT.LA đá tốt, còn không thì y như rằng…

Hồi đầu mùa, HN.ACB cũng từng nằm trong “tâm bão” của những rối loạn nội bộ. Trên bảo dưới không nghe, quân không phục tướng, rồi nhiều cầu thủ đá không hết sức vì không được thưởng nhiều tiền. Chuỗi 5 trận thua liên tiếp ngay sau khi giải khai màn tưởng như đã nhấn chìm đội bóng này.

Khi ấy, có những thời điểm, nhìn quân dưới sân chơi vô hồn, HLV Mauricio Luis đã lập tức phải họp nội bộ, chỉ mặt điểm tên từng người. Nhiều cầu thủ tỏ ra khó chịu và phàn nàn, nhưng rồi với sự ra tay của ông bầu Nguyễn Đức Kiên cùng những khoản tiền kếch xù rót xuống, mọi chuyện mới tạm êm.

Câu chuyện của HAGL cũng tương tự, khi HLV Dusit đầu mùa từng phải ra đi bởi không quản được quân. HLV Huỳnh Văn Ảnh lên thay, nhưng chỉ được vài bữa rồi đâu lại vào đó. Việc thua tan nát trước HN T&T 2-6 hôm vừa rồi chính là một minh chứng. Ông Ảnh hò một kiểu, cầu thủ chơi một kiểu khác, dẫn tới một trong những trận thua nặng nhất lịch sử đội bóng phố Núi. Đồng Tháp cũng là một đội bóng đang bị rạn nứt bởi lục đục nội bộ.

Đành rằng, vị trí thứ 6 hiện tại đang khá an toàn với thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Nhưng nên nhớ, Đồng Tháp đã 7 trận gần đây không biết thằng là gì. Khi Samson còn quậy phá và được nuông chiều thái quá, trong đội ắt còn có dèm pha, dị nghị và cả những sự ghen tị. Đó chính là ẩn họa tiềm tàng và có thể khiến Đồng Tháp sụp đổ bất cứ lúc nào!