Người vô gia cư may mắn phát hiện kho báu tiền tỉ

ANTĐ - Timothy Yost, một người đàn ông vô gia cư 46 tuổi ở Mỹ, đã may mắn tìm được một kho báu trị giá 77.000 đôla.

Khi ông này đang đi bộ ở nhánh sông Colorado về phía đông nam Austin, Texas, Mỹ thì phát hiện thấy một thứ trông giống như các cạnh của một chiếc túi nhô ra khỏi mặt đất.

Yost đã đá vào đó và nghe thấy một âm thanh lạch cạch. Tò mò, ông này bắt đầu đào và cuối cùng khai quật được một túi kho báu gồm tiền mặt và tiền xu trị giá 77.000 đôla.

Yost đã mang số tài sản đó đến ngân hàng để đổi song các nhân viên giao dịch nghi ngờ và báo cho cảnh sát.

 Ông Timothy Yost

Ông Timothy Yost

Sau khi cảnh sát đến, Yost khai báo với họ cách và nơi ông tìm thấy tiền. Cảnh sát đã giữ số tài sản này làm bằng chứng và điều tra xem số tiền đó có phải do hành động bất hợp pháp hay không nhưng họ không phát hiện ra bất kỳ chứng cứ nào.

Cảnh sát cũng thông báo trên báo chí để tìm người chủ thực sự của số tài sản này nhưng họ không tìm được chủ sở hữu thực sự trong vòng 3 tháng.

Theo luật của bang Texas, nếu tiền bị chôn cất không tìm được chủ sở hữu thì sẽ thuộc sở hữu của người tìm thấy chúng.