Người TBN của Chelsea gieo sầu cho Arsenal

ANTĐ - Trận đấu ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup) kết thúc vào rạng sáng nay giữa Arsenal và Chelsea đã có kết quả 2-0 nghiêng về đội khách, với 2 pha lập công của Azpilicueta và Mata.
Từ lâu, Cúp Liên đoàn vốn chỉ là nơi để Chelsea và đặc biệt là Arsenal rèn giũa các cầu thủ trẻ. Chính vì thế, ngay cả trong cuộc đối đầu đáng chú ý rạng sáng nay, cả HLV Wenger và HLV Mourinho đều tung ra đội hình B để thi đấu. Với những cái tên như David Luiz, Essien, Mata hay Eto'o, đội hình dự bị của Chelsea cũng đủ để vượt trội so với lực lượng của đội chủ nhà.
Người TBN của Chelsea gieo sầu cho Arsenal ảnh 1
Cesar Azpilicueta mở tỉ số từ sai lầm của hàng thủ Arsenal...

Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Chelsea chơi ở Emirates nhưng hoàn toàn làm chủ thế trận và điều tiết được cuộc chơi. Nếu như người ta vẫn đặt câu hỏi về mối quan hệ của HLV Mourinho và những cầu thủ TBN ở Chelsea, thì trận đấu này đã đưa ra được câu trả lời.
Người TBN của Chelsea gieo sầu cho Arsenal ảnh 2
... trước khi Mata nhân đôi cách biệt từ cú sút chân phải đẹp mắt ở hiệp 2
Hai tuyển thủ TBN được đá chính là hậu vệ phải Azpilicueta và tiền vệ Juan Mata đều chơi rất tốt, mỗi người chia nhau một bàn thắng ở các phút 25 và 66 cho đội bóng áo xanh.
Người TBN của Chelsea gieo sầu cho Arsenal ảnh 3
Đội hình 2 của Chelsea đã chơi quá tốt trước Arsenal


Đây không chỉ là một trận đấu thành công nữa của HLV Mourinho, mà nó còn cho thấy Chelsea thực sự đáng sợ như thế nào, với 2 đội hình mà "như một". Đó là thứ vũ khí rất lợi hại cho chặng đường dài sắp tới của The Blues.