Người phụ nữ kì lạ nghiện mang thai hộ

ANTĐ - Một người phụ nữ 37 tuổi ở Anh đã thừa nhận việc bị nghiện mang bầu và sẽ không dừng việc mang thai hộ lại cho đến khi rụng hết trứng.

Tara Sawyer đã sinh ra 7 đứa trẻ, trong đó 4 đứa là của cô. Cô cho biết khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cô được trải nghiệm chính là lúc mang thai.

Trong vòng 2 năm qua, Tara đã giao 3 đứa trẻ cho 2 cặp đôi và vẫn chưa hề có ý định sẽ ngừng mang thai hộ.

Theo luật pháp, mỗi lần mang thai hộ có giá tối đa 25.000 USD, tuy nhiên Tara đã từ chối nhận bất kì khoản chi trả nào. “Cảm giác thật tuyệt vời khi trao đứa bé cho những người thực sự cần điều đó. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi được mang thai”.

Tara, người từng là nhân viên hỗ trợ người khuyết tật trước khi trở thành một bà mẹ nội trợ, đã có kế hoạch mang thai lần tiếp theo chỉ một vài tuần sau khi hạ sinh một cặp song sinh nam vào tháng 1 và hi vọng có thể tiếp tục mang thai vào cuối năm nay.

Một điều thực sự bấy ngờ, đứa bé đầu tiên Tara mang thai hộ vào 2 năm trước, thực chất về mặt sinh học là con gái cô nhưng cô không hề có chút tình cảm máu mủ nào đối với đứa bé này. Tara nói: “Tôi không có cảm giác rằng mình đang bỏ rơi đứa bé, tôi chỉ cảm thấy như mình đang trả nó lại. Tôi không thấy buồn khi giao lại một đứa trẻ chưa từng là của mình”.

Gia đình của Tara

Tara bắt đầu nghiện mang thai sau khi đẻ 2 bé trai sinh đôi Jack và Noah. Cô đã phải sinh non 2 bé vào tuần thứ 29 sau khi bác sĩ phát hiện ra hội chứng truyền máu song thai, khiến nhau thai truyền máu không đều giữa hai bào thai.

Tara cho biết: “Tôi cảm thấy nghiện mang thai. Tôi không muốn có thêm con nhưng tôi muốn mang thai”. Tara đã từng được nhận nuôi từ nhỏ nên cô muốn mang thai hộ để mang lại cơ hội làm bố, làm mẹ cho các cặp vợ chồng như mình.

Chồng của Tara, anh Matt Sawyer, 37 tuổi, hiện đang là một tài xế xe tải, rất ủng hộ công việc mà vợ đang làm.

Nhờ vậy, Tara đã lập một tài khoản Facebook và đăng tin về việc tình nguyện mang thai hộ. Chỉ trong một vài tuần, cô đã nhận được một lời đề nghị của một cặp đồng tính nam nhờ cô giúp để có con chung.

Tara đã quyên góp trứng của mình cho cặp đôi này để họ có thể tự thụ tinh nhân tạo ở tại Wimblington, Cambridgeshire.

Sau nhiều lần mang thai, Tara thấy mình đang có vóc dáng đẹp hơn cả thời 20 tuổi

Cô Tara cho biết cô không hề cảm thấy lo lắng về những ảnh hưởng của việc mang thai quá nhiều đến cơ thể mà thậm chí còn thấy mình có hình dáng đẹp hơn so với thời tuổi 20. “Tôi cảm thấy mình có thể trạng tốt nhất khi mang thai. Tôi uống vitamin, đi bơi, tập yoga và ăn uống điều độ. Tôi không phải nỗ lực quá nhiều vào việc mang thai, tuy nhiên, trách nhiệm lớn hơn vì tôi đang mang thai con của một ai đó khác”. Ngoài ra, cô cũng khẳng định sẽ không ngừng mang thai cho đến khi buồng trứng rụng hơn.