Người phụ nữ không dứt khoát khiến chồng và “tình địch” đụng độ giữa đêm khuya

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Mạnh (sinh năm 1989, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (cũ), TP Hà Nội) mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

Quá trình xét xử cho thấy, anh Nguyễn Việt H. (sinh năm 1993, trú tại quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội) và chị Bùi Thị N. (sinh năm 1988, ở huyện Mê Linh (cũ), TP Hà Nội) kết hôn năm 2017 và có một con chung là cháu Nguyễn Việt A.

Năm 2021, hai người phát sinh mâu thuẫn nên sống ly thân. Chị N về ở nhờ nhà của anh trai là Bùi Văn T. ở huyện Mê Linh (cũ). Còn anh H. và cháu A. sống ở ngôi nhà trên phố Lê Đại Hành (Hà Nội).

Hoàng Văn Mạnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Hoàng Văn Mạnh bị đưa ra xét xử tại phiên tòa

Chiều 13-7-2024, anh H đưa cháu A tới chơi với chị N tại nhà anh T. Khoảng 17h cùng ngày, anh H để cháu A ở nhà anh T, rồi đưa chị N đi ăn tối với một số người bạn.

Khoảng 23h cùng ngày, anh H về trước, cho cháu A đi ngủ trong phòng chị N. Cùng thời điểm, chị N đi cùng bạn đến quán lẩu Đức Mạnh của Hoàng Văn Mạnh chơi. Thấy quán vẫn còn khách ăn uống nên chị N đi về nhà ngủ nhưng không khóa cửa.

Rạng sáng 14-7-2024, Hoàng Văn Mạnh đi xe máy đến nhà chị N. để lấy chiếc mũ bỏ quên hôm trước. Do cửa không khóa nên Mạnh đi vào nhà, lên tầng, gõ cửa phòng chị N. Khi chị N mở cửa, Mạnh nhìn thấy anh H nên đi về.

Mạnh và chị N sau đó đi xuống tầng 1 nói chuyện. Khoảng 10 phút sau, anh H đi xuống tầng 1 thì thấy Mạnh và chị N vẫn đứng nói chuyện nên hỏi Mạnh: “Đêm hôm có vấn đề gì”. Mạnh đáp: “Vấn đề gì, sao hả bạn?”.

Do ghen tuông, anh H lao vào đạp vào khiên Mạnh ngã ngửa xuống đất. Hai người tiếp tục xô xát. Mạnh chạy vào phòng bếp lấy con dao lao vào chỗ anh H.

Thấy vậy, chị N nhào vào đứng giữa 2 người để can ngăn nhưng Mạnh vẫn chém một nhát về phía anh H. Anh H đưa tay ra đỡ nên bị dao cứa vào bàn tay. Trong khi chị N vẫn đứng giữa để can ngăn thì Mạnh chém nhát thứ 2, trúng đầu anh H.

Gây án xong, Mạnh bỏ chạy ra ngoài, vứt dao. Về phần mình, anh H chạy vào bếp nhà lấy 1 con dao đuổi theo, chửi Mạnh. Thấy vậy, chị N chạy theo can ngăn, giật con dao ra khỏi tay anh Hải và đưa chồng vào phòng khách, lấy khăn bịt vết thương. Lúc này Mạnh vẫn còn ở ngoài đường. Nghe chị N nói anh H bị chảy máu nên Mạnh gọi taxi đến đưa anh H đi cấp cứu.

Khi taxi đến, chị N đưa anh H lên xe, còn Mạnh đi xe máy theo sau đến bệnh viện. Đến nơi, Mạnh đưa chị N số tiền 10 triệu đồng để nộp tiền viện phí cho anh H rồi đi về… Anh H điều trị đến ngày 22-7-2024 thì được ra viện và được xác định bị tổn hại 13% sức khỏe.

Ngày 14-7-2024, em trai anh H gửi đơn đến cơ quan công an tố giác hành vi của Mạnh. Tháng 10-2024, Mạnh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình điều tra vụ án, Mạnh tự nguyện bồi thường 50 triệu đồng. Anh H đã nhận số tiền trên và đề nghị xử lý bị cáo theo quy định pháp luật. Ngoài ra, anh H còn yêu cầu Hoàng Văn Mạnh phải bồi thường tổn thất tinh thần và chi phí điều trị thương tích.