Người “phản bội” lời hứa 1 triệu Euro

ANTĐ - Yusef Saleh al-Hotmani - người dẫn đường bản địa thuộc một bộ lạc ở Berqan, ở sâu trong sa mạc Sahara đã “phản bội” Saif al-Islam Gaddafi - con trai thứ của ông Moammar Gadhafi khiến anh ta sa lưới mặc dù đã được hứa trả tới 1 triệu Euro sau khi hoàn thành công việc.

Sứ mệnh” mà Yusef Saleh al-Hotmani được thuê đó là lái xe đưa Saif al-Islam cùng một số người nữa chạy dọc biên giới phía Nam Lybia để đảm bảo an toàn qua biên giới nước láng giềng Algeria và Niger. Mục đích của người con trai thứ nổi tiếng nhất của Moammar Gadhafi là sẽ trở về giành lại đất nước trong một tương lai không xa. Tuy nhiên, giấc mộng của Saif al-Islam đã không thể thành hiện thực bởi người thổ dân du mục Lybia mà anh ta thuê đã “phản bội”. Yusef Saleh al-Hotmani tự “quảng cáo” là biết một số ngôn ngữ và đang điều hành một công ty du lịch nhỏ, song Yusef Saleh al-Hotmani đã âm thầm liên lạc với các tay súng ở miền Nam Lybia và kín đáo mật báo thời điểm mà đoàn xe gồm 2 chiếc của Saif al-Islam sẽ đi qua khu vực chỉ điểm.

Vào đêm Saif al-Islam bị bắt (18-11), Yusef Saleh al-Hotmani lái chiếc xe đầu tiên chở Amr Abdulgasem Amr, cháu trai của cựu trùm tình báo mới bị bắt Abdullah Senussi. Amr Abdulgasem Amr mang theo người 2 khẩu súng ngắn và 2 quả lựu đạn. Chiếc xe còn lại chở Saif al-Islam và 3 người thân cận. Yusef Saleh al-Hotmani kể lại: “Tôi đã bàn bạc rất kỹ với các tay súng rằng vị trí thuận lợi nhất cho cuộc phục kích là trong một thung lũng nhỏ ở khu vực sa mạc được bao quanh bởi những cồn cát rất cao. Tôi đã cố ý thu xếp để 2 chiếc xe di chuyển cách nhau khoảng 3km để giúp các tay súng dễ dàng gia nhập đoàn xe lẫn tách 2 xe ra khỏi nhau mà không bị phát hiện. Chúng tôi đến đúng vị trí mật phục khi trời đã nhập nhoạng tối, khi tôi dừng xe, rất nhanh chóng không quá 30 giây các tay súng đã khống chế được cháu trai của Senussi. Chiếc xe thứ 2 chở Saif al-Islam đã bị các tay súng bắn chính xác làm hỏng động cơ, ngay lập tức khiến chiếc xe không thể di chuyển. Khi ấy, Saif al-Islam mặc một chiếc áo choàng dài và quấn trên đầu một chiếc khăn màu nâu đã nhảy ra khỏi xe và cố gắng trốn thoát nhưng ông ta đã bị bắt”.

Saif al-Islam bị bắt giữ vào lúc 1h30 sáng  19-11 ở gần Berqan bởi nhóm chiến binh gồm hơn 10 tay súng Zintan dẫn đầu là Alajami al-Ateri. Chỉ huy trưởng của nhóm Zintan - Osama Jueili đã được Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Libya hôm 22-11. Yusef Saleh al-Hotmani tự gọi mình là “con trai của sa mạc” chia sẻ: “Tôi tham gia lực lượng nổi dậy từ thời kỳ đầu diễn ra “cách mạng”. Khi được một người thuê dẫn đường tôi không biết danh tính của những vị khách VIP là ai. Nhưng linh cảm đã mách bảo tôi rằng đó là Saif al-Islam trong khi ông ấy không nghĩ rằng tôi biết ông ấy. Lúc đầu, tôi không muốn tiết lộ danh tính của bản thân vì e ngại những người trung thành với Đại tá Moammar Gadhafi trả thù, nhưng bây giờ tôi không còn quan tâm tới điều đó nữa”.

Đến nay, có nhiều luồng dư luận xoay quanh sự “phản bội” của Yusef Saleh al-Hotmani khi đã được hứa trả tới 1 triệu Euro khi xong việc bởi có thể Yusef Saleh al-Hotmani nghi ngờ về khoản tiền sẽ được trả và cũng cho rằng mình có thể bị giết chết ngay khi tới biên giới. Quấn lên mình là quốc kỳ mới Lybia, Yusef Saleh al-Hotmani thanh minh cho bản thân: “Tôi được đề nghị trả 1 triệu Euro, nhưng tất cả số tiền mà ông ta có không thể mua nổi một việc sỏi trên sa mạc hay một giọt máu của những người đã ngã xuống”. Thực tế khi Saif al-Islam bị bắt chỉ tìm thấy khoảng gần 5.000 USD trong đoàn xe và đến nay Yusef Saleh al-Hotmani cho biết anh chưa nhận được mất kỳ một đồng nào trong số 1 triệu Euro mà Saif al-Islam đã hứa. Sau sự “phản bội” trên, các tay súng của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) đã hết lời ngợi ca Yusef Saleh al-Hotmani như một người anh hùng ở Lybia.

Saif al-Islam Gaddafi là con trai thứ của ông Moammar Gadhafi, một nhân vật cao cấp còn sống của chế độ Gadhafi. Việc Saif al-Islam bị bắt giữ đã làm giảm nỗi lo của chính phủ mới tại Libya. Bởi những người ủng hộ Moammar Gadhafi vẫn có thể vùng lên phản kháng nếu nhận được lời kêu gọi từ Saif al-Islam. Saif al-Islam đang bị giam giữ tại một điểm bí mật miền Bắc TP Zintang và có thể phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.