Người nước ngoài ở khu Mỹ Đình-Sông Đà cần cảnh giác với "chiêu trò" này

ANTĐ - Lượn lờ vào khu đô thị Mỹ Đình-Sông Đà tìm những người đàn ông nước ngoài đã say xỉn, Phượng lân la làm quen, vờ gạ gẫm "bán hoa" rồi giở trò "2 ngón", sau đó lên xe máy của Thành chờ sẵn để tẩu thoát...

Hai đối tượng Phượng và Thành 


Khoảng 23h 50 phút ngày 14-6, tổ công tác CAP Mỹ Đình 1 làm nhiệm vụ mật phục, phòng chống tội phạm trộm cắp tại khu vực đường Đình Thôn, KĐT Mỹ Đình - Sông Đà (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thì phát hiện 2 đối tượng (1nam, 1 nữ) đi xe máy Honda Wave, không mang BKS.

Nam thanh niên điều khiển xe đội mũ lưỡi trai còn người phụ nữ đầu trần có biểu hiện nghi trộm cắp, cướp giật tài sản nên tổ công tác đã tiến hành dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân nhưng cả hai không đều xuất trình được giấy tờ liên quan đến nhân thân cũng như chiếc xe máy.

Ngay lập tức, cả hai được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để xác minh. Tại cơ quan công an, hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Công Thành (SN 1984, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1978, ở ngõ 94, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai).

Tại cơ quan công an, Thành và Phượng khai nhận, bằng thủ đoạn lợi dụng đêm khuya vắng người qua lại, cả hai sử dụng xe máy không mang BKS đi vào KĐT Mỹ Đình - Sông Đà để "săn mồi".

"Con mồi" được hai đối tượng nhắm tới là những người đàn ông nước ngoài sau khi đã nhậu say đi bộ quanh khu vực KĐT vắng người qua lại. Khi phát hiện chính xác "con mồi", Thành chở Phượng đến gần tìm cách tiếp cận rồi đứng cảnh giới, còn Phượng đến lả lướt bắt chuyện, ôm ấp sau đó lợi dụng việc va chạm để móc túi, trộm cắp tài sản.

Dù cú va chạm giữa Phượng và "con mồi" diễn ra trong chớp mắt nhưng Phượng sử dụng trò "hai ngón" rất điêu luyện để nẫng tài sản của bị hại, sau đó nhanh chóng lên xe máy cùng Thành tẩu thoát. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ đôi này đã thực hiện hàng loạt vụ móc túi của khách nước ngoài.

Vụ điển hình được Thành và Phượng thực hiện vào khoảng 23h ngày 10-4-2014, khi Thành chở Phượng đến KĐT Mỹ Đình - Sông Đà thì phát hiện một người đàn ông Hàn Quốc (khoảng 45 tuổi) đang đi bộ trước tòa nhà HH3.

Phượng xuống xe tiếp cận người này rồi lợi dụng sơ hở móc túi lấy được chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung  Galaxy S2GT - 9100, màu đen có số IMEI 35382405482824/01, rồi cùng Thành tẩu thoát. Phị vụ này, Thành được Phượng chia cho Thành 500 nghìn đồng.

Tương tự, khoảng 0h ngày 28-5-2014, Thành chở Phượng đi lòng vòng trong KĐT Mỹ Đình - Sông Đà, khi đến đoạn đường Đỗ Đình Thiện thấy hai người đàn ông nước ngoài đang đi bộ, Phượng làm quen người đàn ông đi sau và móc trộm được một chiếc ví da bên trong có 2 triệu đồng. Phượng chia cho Thành 700 nghìn đồng.

Vụ thứ 3 được Phượng và Thành thực hiện trót lọt vào khoảng 23h 30 phút đêm 11-6 vừa qua khi Thành chở Phượng bằng xe máy không mang BKS vào khu vực Đình Thôn.

Đến gần quán Karaoke Galaxy thì phát hiện 2 người nước ngoài đi bộ trên đường. Phượng vội vàng xuống xe làm quen ông Kim Keun Mon (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc). Lợi dụng ông Kim Keun Mon say rượu, Phượng đã  móc trộm chiếc ví trong túi quần ông Kim Keun Mon rồi lên xe Thành tẩu thoát về khu vực Trương Định, phường Tân Mai.

Tại đây, Phượng mở chiếc ví của ông Kim Keun Mon thấy có 1,9 triệu đồng, 1 tờ 100 USD và 2 thẻ Card bằng nhựa cứng. Phương đưa cho Thành tờ 100 USD mang đến cửa hàng vàng Phúc Long, đường Trương Định bán được hơn 2 triệu đồng. Phượng chia cho Thành 500 nghìn đồng.

Ngày 12-6, ông Kim Keun Mon đến CAP Mỹ Đình 1 trình bào về việc bị trộm cắp tài sản. Tại trụ sở làm việc, ông Mon đã nhận ra 2 chiếc thẻ Card và chiếc ví ra màu nâu đen của mình bị trộm cắp.

Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội thông báo, ai là bị hại trong vụ án này đến liên hệ với Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm để làm thủ tục trình báo và nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại liên hệ: 0438373022, hoặc 0983117766.