Người Nhật biểu tình lớn, phản đối Mỹ xây dựng căn cứ quân sự

ANTĐ - Trong 3 ngày vừa qua, hàng chục ngàn dân Okinawa đã xuống đường biểu tình, chống sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản.

Người Nhật biểu tình lớn, phản đối Mỹ xây dựng căn cứ quân sự ảnh 1

Căn cứ Mỹ di dời vòng quanh đất Nhật Bản

Cuộc biểu tình với khoảng 35.000 người với khẩu hiệu “không nhượng bộ với chính quyền” để phản đối một căn cứ không quân Mỹ đang gây tranh cãi tại Naha phía nam đảo Okinawa của Nhật Bản vào ngày 17-5-2015. 

Ngoài căn cứ quân sự Mỹ ở Naha, căn cứ không quân của hải quân đánh bộ Mỹ Futenma đóng tại thành phố đông dân cư Ginova cũng là nguyên nhân gây ra sự căng thẳng giữa quân đội Mỹ và người dân địa phương trong nhiều năm qua.

Hàng chục ngàn người đã diễu hành ở Okinawa và trên khắp Nhật Bản để phản đối kế hoạch di dời căn cứ quân sự Mỹ “từ chỗ này sang chỗ khác” tại đất nước này. Người biểu tình chỉ trích chính phủ Nhật Bản đã giả bộ làm ngơ trước chính kiến người dân địa phương.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 15-5 với khoảng 1.200 người tham gia. Vào ngày 16-5, những người biểu tình đã tuần hành xung quanh căn cứ không quân Futenma của Mỹ ở thành phố Ginowan ở Okinawa và đến ngày 17-5, số người biểu tình đã lên tới 35.000 người. 

Tại thị trấn phía đông bắc của Henoko, hàng trăm người biểu tình đã xô xát với cảnh sát địa phương bên ngoài trại Schwab-Henoko mới, hiện đang xây dựng của Mỹ. Một số người biểu tình đã bị bắt giữ sau các vụ đụng độ

Khoảng 2.600 người tại các địa phương khác, từ Hokkaido đến Nagasaki cũng đã xuống đường lên tiếng phản đối. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu: "Phản đối quan hệ tăng cường quốc phòng Nhật-Mỹ"; "Mang lại một Okinawa không có căn cứ quân sự của Mỹ"; "Hoa Kỳ phải tôn trọng ý muốn của người dân Okinawa".

Người Okinawa đòi quyền quản lý thực tế

Người Nhật biểu tình lớn, phản đối Mỹ xây dựng căn cứ quân sự ảnh 2

Các cuộc biểu tình chống căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản đã quy tụ được tới 35.000 người

Năm 2015 người dân Okinawa kỷ niệm 43 năm hòn đảo này được giao quyền quản lý từ tay chính phủ Nhật Bản. Những người biểu tình cho biết, hàng chục năm qua người dân hòn đảo này vẫn phải chứng kiến sự bất công từ Mỹ và chính phủ Nhật Bản.

Thống đốc Takeshi Onaga phát biểu tại cuộc biểu tình rằng: “Ngay cả sau khi Okinawa trở lại là của chúng tôi, các vấn đề cơ bản vẫn không thay đổi. Sự trao trả quyền quản lý đã không mang lại cho người dân Okinawa những gì họ mong muốn”.

Keiichi Takara, giám đốc Liên đoàn lao động Okinawa cho biết: “Thời gian bao nhiêu lâu không phải là vấn đề, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh cho đến khi chính phủ phải nhượng bộ. Thông qua các cuộc biểu tình, chúng tôi sẽ tái khẳng định cam kết về quyền quản lý hòn đảo mà chính phủ đã trao".

Thị trưởng thành phố Nago, ông Susumu Inamine - người lãnh đạo phong trào phản đối căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa nói: “Chính phủ đang đẩy trách nhiệm của họ về phía chúng ta và đổ lỗi cho chúng ta đã làm vấn đề này bị đình trệ suốt 19 năm qua và họ đang tìm một vị trí thay thế (cho các căn cứ quân sự). Đó là điều không thể chấp nhận được”.

Được biết, đây là lý do mà chính quyền Tokyo muốn đóng cửa các căn cứ cũ và xây dựng căn cứ mới tại thị trấn xa xôi của Henoko, ở trung tâm của hòn đảo phía nam Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này vẫn không được đa số người dân địa phương chấp thuận.

Thống đốc Okinawa Takeshi Onaga vẫn cương quyết phản đối kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự mới của Mỹ và bắt đầu từ ngày 15-5 vừa qua, các cuộc biểu tình của người dân bản địa, được các quan chức địa phương ủng hộ đã bùng nổ ở khắp vùng Okinawa và một số địa phương khác của Nhật Bản.

Dưới đây là loạt ảnh về cuộc biểu tình chống căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản: