Người nghèo dễ bị lừa

ANTĐ - “Không thể ngờ thời đại này lại có cách con người đối xử với nhau tệ đến thế!”, anh Nguyễn Khắc Anh (34 tuổi, Đội Cấn, Hà Nội) bức xúc khi nói về vụ hơn 20 người ở Phú Yên bị lừa bán làm lao động khổ sai ở Lâm Đồng, bị bắt làm việc cả ngày lẫn đêm, bị giam giữ, đánh đập..

- Sự việc trên chỉ là cá biệt, không phải chỗ nào cũng thế đâu?

- Trái lại, tôi hay đi công tác miền núi, thấy những sự việc thế này không hiếm. Nạn nhân thường chỉ dăm ba người nên ít ai chú ý. Ở những vùng quê nghèo, hay những vùng núi, không thiếu những ông chủ sẵn sàng lừa lao động bằng miếng mồi lương cao, rồi khi “con mồi” sập bẫy, viễn cảnh đổi đời đâu không thấy, chỉ còn lại thực tế là bị đánh đập, giam giữ, thậm chí khi sức khỏe không còn, gia đình phải chạy vạy vay tiền để chuộc thân. Khối người đi hái cà phê, đi đào vàng, khai thác quặng về, tiền đâu không thấy mà  “thân tàn, ma dại”, khổ gia đình, trở thành gánh nặng cho xã hội.

- Vì sao người dân vẫn bị lừa?

- Hầu hết các nạn nhân “nô lệ kiểu mới” trên đều là người nghèo ở các vùng nông thôn, miền núi. Họ quá nghèo lại ít học nên khó thoát khỏi những lời “đường mật” của những kẻ lừa đảo. Khi chuyện đã rồi, họ cũng không đủ hiểu biết gì về pháp luật để đưa những kẻ độc ác kia ra ánh sáng. Thế là chuyện cứ tiếp diễn thôi.

- Gốc của vấn đề này nằm ở đâu?

- Việc xử  lý nghiêm, mạnh tay với những kẻ “thú đội lốt người này” chỉ là chặt ngọn thôi. Gốc là ở chỗ, làm sao giúp đỡ để người dân nông thôn, miền núi có cuộc sống tốt hơn, có điều kiện để sản xuất, vươn lên thoát khỏi đói nghèo. Dễ bị lừa cũng là một nỗi khổ của cái nghèo. Thoát nghèo là thoát khổ. Đừng để những chuyện buồn như thế này còn tái diễn.