Người mẹ Trung Quốc giam con trai trong cũi suốt 40 năm

ANTĐ - Một bà mẹ ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã giam người con trai trong cũi trong suốt 40 năm qua vì sợ điều gì đó sẽ xảy ra với anh ta. 

Con trai bà Peng Vaymey bị giam trong cũi nay đã 48 tuổi

Theo thông tin trên tờ Mirror của Anh, khi lên 6 tuổi, con bà Peng Vaymey bị bệnh sốt dẫn đến tổn thương não. Kết quả là đứa trẻ bắt đầu bị chứng động kinh và có thể dễ dàng gây tổn thương cho chính mình.

Hồi còn nhỏ, Peng Veyking liên tục bị ngã, làm giập nát khuôn mặt đầy máu, và còn hay dùng mảnh thủy tinh vỡ tự rạch cứa cơ thể. Để cậu con trai không làm tổn hại chính mình, người mẹ đã giam con vào trong một cái cũi khóa chặt.

Khi đứa trẻ lớn lên, người phụ nữ với sự giúp đỡ của ông chồng đã cơi nới cái cũi rộng thêm. Theo lời bà này, con trai nhận ra mẹ, nhưng thậm chí không thể phát âm nổi từ "mama”. Người mẹ cho rằng con trai bà cần được bảo vệ.

Bây giờ bà Peng Vaymey đã 80 tuổi. Chồng bà qua đời cách đây vài năm. Bà rất lo lắng vì không biết ai sẽ chăm nom con trai khi bà qua đời.

Hiện bà cụ người Trung Quốc này đang cố gắng tìm một nữ hộ lý cho người con trai tật nguyền 48 tuổi sống trong cũi.