Bé sơ sinh nặng 6,2 kg

Bé sơ sinh nặng 6,2 kg

ANTĐ - “Chúng tôi không dám tin” -  một người chồng họ Vương ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, kể lại cảm giác đầu tiền khi nhìn thấy đứa con mới chào đời của mình, bởi so với những trẻ sơ sinh bình thường, đứa bé này nặng 6,2kg, dài hơn 60cm.
Ngôi chùa có 20 sư cô làm mẹ của 200 đứa con

Ngôi chùa có 20 sư cô làm mẹ của 200 đứa con

ANTĐ - Men theo con đường nhỏ thuộc địa phận xã Thủy Bằng - Thị xã Hương Thủy cách thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) hơn 7km, chúng tôi tìm đến chùa Đức Sơn. Ngôi chùa này là tổ ấm của những con người có số phận đặc biệt. Tại đây trong gần 30 năm qua với sự rộng lượng bao dung của những vị sư cô vừa làm cha, vừa làm mẹ hàng trăm số phận tưởng như bị cuộc đời chối bỏ đã lớn lên và trưởng thành. 

Tại sao bé khóc ban đêm

Tại sao bé khóc ban đêm

ANTĐ - Trẻ thức giấc và khóc vào ban đêm khiến cha mẹ căng thẳng và mệt mỏi, nhưng khoa học giải thích trẻ khóc là do yếu tố sinh học. 
 Bé sơ sinh có đầu "hình trái tim"

Bé sơ sinh có đầu "hình trái tim"

ANTĐ - Một bé trai tại Indonesia vừa chào đời với khối u khổng lồ ở phần mặt bên phải, khiến phần đầu của bé biến dạng một cách khó tin thành hình trái tim.
Vận động, tốt mẹ lợi con

Vận động, tốt mẹ lợi con

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu trường Đại học London (Anh) đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hoạt động thể chất của người mẹ và trẻ phụ thuộc vào các yếu tố lối sống nhất định. 
Đánh ghen kinh hoàng: Tình mất, nhà tan

Đánh ghen kinh hoàng: Tình mất, nhà tan

ANTĐ - Lột quần áo, cắt tóc, xát muối ớt, quay clip đối phương trần trụi đưa lên mạng, đổ phân lên đầu, đánh đập, chửi rủa, hắt axit… là những trò đánh ghen kinh hoàng diễn ra trong thời gian gần đây. Kết cục của những kẻ có máu “Hoạn Thư” này là tình mất, nhà tan, tốn tiền bồi thường, tù tội.
Mặc trẻ bơ vơ, mẹ nhẫn tâm bỏ xứ đi lấy chồng

Mặc trẻ bơ vơ, mẹ nhẫn tâm bỏ xứ đi lấy chồng

ANTĐ - Với mong muốn đổi đời, có cuộc sống sung sướng hơn ở nhà, một số phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu đã nghe và tin theo lời kẻ xấu bỏ nhà qua biên giới lấy chồng. Không những bản thân họ bị vỡ mộng mà những đứa con của họ ở quê nhà cũng bơ vơ, mỏi mòn từng ngày ngóng tin mẹ.
Nỗi ám ảnh đằng sau các vụ phá thai tại các khu công nghiệp

Nỗi ám ảnh đằng sau các vụ phá thai tại các khu công nghiệp

ANTĐ - Công nhân tại các khu công nghiệp đa phần từ ngoại tỉnh về. Thiếu hiểu biết, thiếu va chạm, thiếu tình cảm và cả sự quản lý của gia đình đã khiến nhiều nữ công nhân nhanh chóng bước vào những cuộc tình không hứa hẹn, và hậu quả nặng nề, họ luôn là người gánh chịu. Có mặt tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, nơi tạm trú của trên 30 nghìn công nhân, chúng tôi đã chứng kiến không ít câu chuyện đau lòng.

26% trẻ em Việt Nam bị thấp còi

26% trẻ em Việt Nam bị thấp còi

ANTĐ - Năm 2013, Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà giảm về tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Cụ thể, trẻ bị thiếu cân nặng so với tuổi chỉ còn khoảng 15%, trẻ bị thiếu chiều cao so với tuổi (thấp còi) là gần 26%. Kon Tum là tỉnh có cả hai chỉ số này cao nhất nước, đặc biệt tỷ lệ thấp còi lên đến gần 41%. T
Dùng dao rựa, điên cuồng chém người yêu mang thai

Dùng dao rựa, điên cuồng chém người yêu mang thai

ANTĐ - Youvens Madeus, 24 tuổi, ở West Palm, thuộc bang Florida, nước Mỹ, sẽ phải đối diện với cáo buộc giết người ở cấp độ 1, mức nghiêm trọng nhất, khi thi thể của người bạn gái hắn là Horacia Siemus được tìm thấy trong căn hộ chung của hai người vào hôm thứ 2 đầu tuần.
Đi hội chợ “sắm” cô dâu

Đi hội chợ “sắm” cô dâu

ANTĐ - Không giống những phiên chợ bình dân khác, “chợ cô dâu” ở cộng đồng Kalaidzhi (Bulgaria) “bán” một thứ hàng hóa đặc biệt: khoảng 2.000 thiếu nữ xúng xính áo quần, trang điểm kỹ càng và đeo nữ trang nổi bật; đứng trên nắp ô tô nhún nhảy theo tiếng nhạc Gypsy để cố gắng thu hút ánh nhìn của những chàng trai trẻ mặc áo bó chẽn và khoác áo da. Từ bao đời nay, người Kalaidzhi luôn xem đây là một cách chọn vợ công khai, sòng phẳng. 

Cha già, con dễ bị tự kỷ

Cha già, con dễ bị tự kỷ

ANTĐ - Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature đã chứng minh rằng những người đàn ông lớn tuổi tinh trùng dễ bị đột biến và ảnh hưởng di truyền đến con cái của họ. 
Khi cuộc sống chỉ còn trong… tích tắc

Khi cuộc sống chỉ còn trong… tích tắc

ANTĐ - Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết của con người mong manh chỉ còn được tính trong từng tháng, từng ngày; khi con người ta không còn được tự định đoạt số phận của chính mình thì họ thường nghĩ về gia đình, hồi tưởng về quá khứ, về những tội lỗi. Sự thức tỉnh dẫu biết là muộn màng, nhưng trong quỹ thời gian ít ỏi còn được sống họ cũng muốn làm một điều gì đó có ích cho người thân của mình trước ngày “tử biệt”.
“Sinh ra đủ bộ phận, sao nó lại cắt đi cho người dưng”

“Sinh ra đủ bộ phận, sao nó lại cắt đi cho người dưng”

ANTĐ - Cho đến bây giờ, khi nhắc đến việc làm của con mình (anh Vũ QuốcTuấn, thôn 8, xã Minh Phú, Đoan Hùng, Phú Thọ) là hiến một quả thận cho một người dưng, mẹ anh, bà Nguyễn Thị Mão, đã ngoài 80 tuổi dường như vẫn chưa hết lo lắng cho sức khỏe của anh. Lúc ấy, bà khóc ngày khóc đêm, bà bảo con: “Tao sinh mày ra trong người đủ bộ phận, hay mày không có tiền bán đi thì bảo tao”. Nhưng nào có phải anh bán thận để lấy tiền mà là hiến thận cho người khác mà không nhận một đồng bù đắp nào…
Những đứa trẻ lớn lên cùng người mẹ sau song sắt trại giam

Những đứa trẻ lớn lên cùng người mẹ sau song sắt trại giam

ANTĐ - Đằng sau hàng rào thép gai, những bức tường bê tông, những cánh cửa sắt, đội ngũ lính canh gác ở nhà tù Santa Martha Acatitla (TP Mexico City, Thủ đô Mexico) là một trường mẫu giáo với các bức tường vẽ màu sặc sỡ, đồ chơi và một nhóm trẻ đang chơi đùa tại hành lang. Tiếng cười đùa hồn nhiên của 50 đứa trẻ biến không gian nơi đây trở nên ấm áp, bớt đơn độc.

Câu chuyện đầu thai kinh dị ở Hòa Bình và những lý giải

Câu chuyện đầu thai kinh dị ở Hòa Bình và những lý giải

ANTĐ - Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) mấy năm nay đang lưu truyền một câu chuyện khá ly kỳ. Một cháu bé cứ nằng nặc nhận mình là đứa trẻ đã chết cách đây hơn 10 năm và đòi về ở với bố mẹ người đã chết. Câu chuyện có dạng một sự đầu thai mà người đầu thai biết rõ về kiếp trước của mình.

Mong bạn đọc chung tay cứu sự sống mong manh của bé 6 tháng tuổi

Mong bạn đọc chung tay cứu sự sống mong manh của bé 6 tháng tuổi

ANTĐ - Ánh mắt chớp chớp đầy tinh nghịch, hai tay đưa lên tóm lấy đôi bàn chân bé xíu... Ai biết được rằng, đằng sau nét dễ thương của bé trai 6 tháng kia là cả một số phận đầy bi thương - Số phận nhỏ nhoi đang từng ngày vật lộn với sự sống!