ANTĐ - Joseph thất nghiệp lần thứ ba trong vòng hai năm kể từ khi ra trường và lần này anh gần như suy sụp vì bị đuổi việc. Nguyên do là anh bị đồng nghiệp chơi xấu, vu oan giáng họa mà anh không có cách nào minh oan được.
ANTĐ - Tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty P&G đã phối hợp triển khai chương trình “Phụ nữ Việt Nam tự tin tiến bước” với sự tham gia của 2.000 phụ nữ. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động giúp phụ nữ phát triển bản thân.
ANTĐ - Người mẹ 37 tuổi của 7
trong 8 đứa trẻ bị giết chết một cách bí ẩn tại ngôi nhà ở ngoại ô thành phố
Cairn, Úc hôm 19-12, đã bị bắt giữ vì tình nghi giết người.
ANTĐ - Lea vào trung học và cô bé nói với cha mẹ rằng mình cần một cái bàn học riêng, rộng hơn và có ngăn kéo để cất giữ tài liệu. Vì nhà nghèo nên Lea và cô em gái đều học chung một chiếc bàn. Mẹ Lea hứa sẽ mua cho cô một chiếc bàn ở hiệu bán đồ nội thất cũ vì không đủ tiền mua chiếc bàn mới.
ANTĐ - Nỗi đau để lại sau những vụ tai nạn giao thông thật sự không có gì diễn tả nổi. Những hình ảnh thương tâm luôn ám ảnh chúng ta. Mọi người cần chung tay để khắc phục phần nào những nỗi đau này.
ANTĐ - Chiều hôm ấy rảnh rỗi, tôi đi tản bộ trong công viên gần nhà. Gần đây các công viên được đầu tư nhiều, trẻ nhỏ vào chơi tha hồ thỏa thích với cầu trượt liên hoàn, xích đu, mâm xoay, thú nhún, bập bênh… hoàn toàn miễn phí. Không gian cũng sạch sẽ, trong lành hơn trước.
ANTĐ - Hỏi: Tôi năm nay 32 tuổi. Gần đây đi xét nghiệm máu tôi phát hiện mình bị nhiễm virus viêm gan B. Tuy nhiên tôi lại sắp lập gia đình. Tôi lo lắng có thể lây viêm gan B sang vợ mình và các con. Xin hỏi bây giờ tôi phải làm gì?
ANTĐ - Cả bố và mẹ cùng dạy con. Song thực tế cuộc sống cho thấy người mẹ gần con, tiếp xúc với con nhiều hơn kể từ lúc đứa con được sinh ra ít nhất tới tuổi con đi học trong điều kiện bình thường đối với mọi nhà.
ANTĐ - “Đến động vật còn không ăn thịt con, không thể tưởng tượng người mẹ đánh con như thời trung cổ”, TS Kim Quý nói về việc bé Kim Ngân (Bình Dương) bị hành hạ.
ANTĐ - Vào những ngày ông Bảy Hiền “đăng đàn” giải tà bắt ma, chữa bệnh, khuôn viên sân và khu vườn nhà vốn rất rộng cũng chật ních xe máy của người thập phương. Không biết linh nghiệm đến đâu, nhưng mỗi ngày như thế, hàng trăm người dân từ trẻ sơ sinh cho đến người già đầu bạc đều lần lượt được “pháp sư” này cho uống bùa, phun rượu vào mặt; thậm chí có người còn phải “ăn” những cái tát thẳng tay hay những đòn võ đến bất tỉnh…
ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có sự trợ giúp kịp thời của một tình nguyện viên người Nhật Bản đang làm việc tại khoa vừa cứu sống 2 mẹ con sản phụ rơi vào tình trạng nguy cấp do sản phụ bất ngờ bị tai biến sa dây rốn.
ANTĐ -Xóm nghèo đìu hiu, nhuốm màu tang tóc khi cùng lúc 3 học sinh đuối nước. Nhiều người không cầm được nước mặt khi người mẹ gào lên trong vô vọng: “Con nói đi bắt ốc, bắt ngao về nấu ăn mà sao giờ con không về nữa. Về với mẹ đi Na ơi, Niềm ơi, các con về đi, ông trời ơi, sao ông nỡ bắt hai đứa con của tôi như vậy”.
ANTĐ - Vô cùng đau buồn khi mất đi cô con gái chưa kịp chào đời, một cặp vợ chồng ở California, Mỹ đã nhờ nhiếp ảnh gia chụp lại hình ảnh thi hài của bé trong vòng tay bố mẹ và chia sẻ trên Facebook.
ANTĐ - Truyền thông Mỹ đưa tin, một phụ nữ mang thai tháng thứ 9 thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel ở Dải Gaza, nhưng em bé đã được cứu sống.
ANTĐ - Ở tuổi 73 tay yếu, lưng còng nhưng người mẹ ấy vẫn tảo tần chăm người con liệt giường và đằng sau ấy là câu chuyện “khất thực” nuôi con đầy cảm động.
ANTĐ - Một bé gái ở Mỹ được người thân trong gia đình gọi bằng cái tên yêu thương “Gordon bé nhỏ lóe sáng”, bởi cô bé có mái tóc dựng đứng sau khi người mẹ bị sét đánh trong lúc mang thai.
ANTĐ - Khi tàu đang làm lễ ra khơi, thì dưới khoang tàu tầng E, khu vực chủ yếu dành cho phụ nữ và các thành viên có nguy cơ say sóng, tôi chợt nhìn thấy buồng bên cạnh có 2 đứa trẻ. Người mẹ còn quá trẻ. Còn bé gái, chao ôi, hỏi ra mới biết mới có hơn 2 tháng tuổi, được đặt cái tên rất kêu là Kim Yến.
ANTĐ - Từ phải thụ án tù vì hành vi giết người trong một lần thiếu kiềm chế, người đàn ông từng là võ sư danh tiếng, cũng là thầy thuốc mát tay ấy đã phải đối mặt với bản án tù. Giờ đây, anh đã bỏ lại quá khứ, sống với trách nhiệm của người con, người cha của mình với công việc giao hàng café.
ANTĐ - Trong buổi nói chuyện với sinh viên một trường đại học, nhà báo nổi tiếng Sydney J. Harries đã kể một câu chuyện mà ông coi như kim chỉ nam trong cuộc đời mình và ông muốn truyền đạt lại cho các sinh viên: