Người mẫu, MC Thúy Hạnh thích mãi giũa viên ngọc thô...

ANTĐ - Khuôn mặt rạng rỡ, thân hình chuẩn của một siêu mẫu, cộng thêm duyên ăn nói, nét mặn mà và sự thông minh đã tạo nên một Thúy Hạnh đa tài, duyên dáng. Không scandal, luôn tìm tòi sáng tạo, Thúy Hạnh đã thực sự tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong vai trò người mẫu, MC chuyên nghiệp, doanh nhân thành đạt cân bằng với một gia đình hạnh phúc bên nhạc sỹ Minh Khang và hai cô con gái nhỏ.

- Chị thích được gọi là người mẫu hay MC Thúy Hạnh?

- Tôi là cựu người mẫu - Giám đốc Chuyên môn Công ty ELITE VIỆT NAM.

- Hiện nay có nhiều người đẹp được mời làm MC. Chị cũng nằm trong diện tay ngang sang nghề MC, thuở ban đầu chị nghĩ gì về công việc này?

- MC là một công việc thú vị và đòi hỏi sự nhanh nhạy, khéo léo của người dẫn chương trình, công việc này cũng mang lại cho tôi khá nhiều kiến thức.

- Nghề làm dâu trăm họ ngoài vốn kiến thức, hoạt ngôn, yếu tố ngoại hình thì đặc biệt cần cá tính riêng. Chị định hình phong cách riêng như thế nào?

- Tất nhiên phong cách dẫn của tôi cũng phải phù hợp với hình ảnh và lứa tuổi của tôi bây giờ: sang trọng một chút khi dẫn trên sân khấu và vẫn trẻ trung khi dẫn các chương trình truyền hình thực tế hoặc ngoài trời. Nói chung tôi khá linh hoạt trong công việc này, tôi sẽ biến hóa mình theo yêu cầu của từng chương trình.

- Công việc của một MC có điểm nào giống và khác với thời trang?

- MC cũng là công việc cần hình thức nên chắc chắn phải lưu ý đến thời trang rồi; MC cũng là người giúp đưa các trào lưu thời trang vào cuộc sống. Nhưng thời trang thì chỉ cần diễn tả hình thể, còn MC cần cả lời nói và phải biết ứng phó với những tình huống bất ngờ.

- Tính đến thời điểm này, Thúy Hạnh xa rời sàn catwalk bao lâu rồi?

- Tôi đã không chính thức diễn trên sàn catwalk như một người mẫu từ năm 2004. Đôi lúc nhìn các em trình diễn trên sân khấu tôi cũng thấy “nhớ” lắm! Nhưng công việc đào tạo các em cũng giúp tôi có những sải chân bên cạnh các em phía sau hậu trường.

- Là lớp người mẫu thành danh thế hệ trước, đến giờ chiều cao và vóc dáng của chị hoàn toàn thua kém lớp trẻ, khi làm việc chung với họ có khiến chị thấy kém tự tin?

- Tại sao lại kém tự tin(?) Hơn nữa nhiệm vụ của tôi bây giờ là truyền đạt lại kinh nghiệm cho các thế hệ sau, chứ không đứng “bằng vai phải lứa” với họ.

- Chị thích đào tạo một người đã có hình thể chuẩn và sự cá tính hay một viên ngọc hoàn toàn thô ráp cần phải mài giũa?

- Tôi thích mãi giũa những viên ngọc thô trở nên tỏa sáng!

- Với chị thế nào là một người mẫu hoàn hảo?

- Rất khó để trở thành một người mẫu hoàn hảo, cuộc sống này không có gì hoàn hảo cả, được cái này cũng sẽ mất cái kia một chút nên không quá cầu toàn. Nhưng nói chung để trở thành một người mẫu tiêu chuẩn, ngoài hình thể còn cần yếu tố con người: sự tự tin, tự lập, đam mê công việc và năng động.

- Ngày càng có nhiều cuộc thi người đẹp, người mẫu, nhưng chất lượng lại không tỷ lệ thuận với số lượng, quan điểm của chị thế nào?

- Thực tế cũng chưa phải quá nhiều các cuộc thi người đẹp, người mẫu… nhưng phần lớn các cuộc thi chưa thật sự có mục đích cụ thể và có “đầu ra”. Các thí sinh sau cuộc thi hầu hết vẫn “tự bơi” giữa thế giới showbiz đầy cám dỗ.

- Chị có theo dõi chương trình Vietnam’s Next Top Model? Là một người mẫu đàn chị, chị có lời khuyên dành cho những người đang chinh phục giấc mơ trở thành người mẫu?

- Nếu các bạn trẻ theo dõi cuộc thi có thể thấy đây là cuộc thi chuyên nghiệp để tìm kiếm những gương mặt người mẫu thế hệ mới; và có thể thấy để trở thành người mẫu không hề đơn giản chỉ đẹp và đi lại là thành người mẫu. Người mẫu chuyên nghiệp cũng phải trải qua rất nhiều thử thách. Nếu bạn gái nào thực sự đam mê thì hãy đến với công việc này, chỉ yêu thích thôi sẽ không đủ để giữ chân các bạn sống lâu với nghề.

- Sự hơn thua trong nghề người mẫu có quan trọng không?

- Sự hơn thua chỉ quan trọng với chính bản thân chúng ta, nếu chúng ta coi nhẹ chuyện đó thì không có gì là quan trọng cả. Nếu các bạn thực sự đẹp và có tài năng thì công chúng sẽ nhận ra, nghề người mẫu cũng là một nghề có tính đào thải rất nhanh.

- Thời hoàng kim chị sống với ánh đèn và những tràng pháo tay tung hô của khán giả, cái ngày rời khỏi sàn diễn chị có bị sốc tâm lý?

- Tôi không có gì sốc, bởi tôi quan điểm nghề người mẫu cũng là một “nghề” như bao nghề khác. Tôi chỉ là người mẫu khi tôi trên sàn diễn hoặc chụp hình…, còn đời thường tôi cũng như bao người khác.

- Thúy Hạnh của đời thường sẽ thế nào nhỉ?

- Có lẽ nhiều người nhìn qua hình ảnh và bề ngoài luôn đánh giá tôi là người lạnh lùng khó gần, nhưng thực tế tôi lại rất hòa đồng và là người phụ nữ của gia đình.

- Chị kể và chia sẻ rất nhiều về gia đình nhỏ bé của mình. Đó dường như là một niềm tự hào vô bờ bến của chị?

- Đúng vậy, gia đình nhỏ là niềm tự hào của tôi và ông xã! Đó là sự vun đắp chung của cả hai để có được mái ấm hạnh phúc.

- Ông xã nói riêng và đàn ông nói chung có ảnh hưởng đến cuộc đời chị nhiều không?

- Tôi cũng không biết bạn muốn nói ảnh hưởng ở khía cạnh nào, nhưng tạo hóa đã sinh ra đàn ông và đàn bà như một sự cân bằng trong xã hội. Vậy tất nhiên đàn ông rất cần thiết đối với phụ nữ rồi. Ông xã là người rất yêu thương gia đình và hết lòng với vợ con, và điều đó làm tôi thấy hạnh phúc.

- Theo chị người phụ nữ hiện đại nên xem chuyện bếp núc là bổn phận hay đơn thuần chỉ là niềm vui trong cuộc sống?

- Cái này lại phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người, không phải ai cũng như vậy…; nhưng nếu ngày nào cũng vào bếp nấu 2 bữa thì họ cũng coi là bổn phận thôi, nếu có thể thay đổi như có bữa ăn ở ngoài hoặc nhà có người nấu giúp rồi cuối tuần vào bếp nấu những món ngon đổi bữa thì sẽ thấy đó là niềm vui.

- Nhiều nghệ sỹ, dù thành công hay thất bại, đôi khi cho rằng đó là số phận. Chị có tin vào số phận không?

- Ai cũng có số phận riêng, nhưng ngoài chuyện số do “ông trời” quyết định thì “phận” cũng là do chính bản thân chúng ta quyết định, vì vậy thành công hay thất bại cũng một phần do chính chúng ta, không thể đổ lỗi hết cho “số phận”.

- Tôi thấy nhiều phụ nữ hay nói rằng, ước gì kiếp sau được làm đàn ông, nếu được vậy chị có ước như họ?

- Làm phụ nữ cũng sướng chứ nhỉ (?!) (Cười) Tại sao phải ước như vậy làm gì!

- Quan niệm của chị về việc người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ để có được hình thể đẹp như mong muốn?

- Như tôi đã nói, không ai đẹp hoàn hảo cả. Phụ nữ có quyền làm đẹp và họ cũng có thể chỉnh sửa để thấy tự tin hơn, nhưng đừng quá phụ thuộc và tham lam thì sẽ đánh mất những nét đẹp riêng vốn có của mình.

- Nhan sắc có giúp ích nhiều trong cuộc sống của chị?

- Cúng có chứ, ai cũng vậy nếu có chút nhan sắc cũng sẽ dễ dàng và tự tin hơn trong giao tiếp và công việc…; nhưng chỉ nhan sắc thôi mà con người nhạt nhẽo và cái đầu rỗng thì cũng không giúp ích được gì.

- Trong cuộc sống, lúc nào chị thấy thoải mái và hạnh phúc nhất?

- Tôi là người không quá cầu toàn và biết hài lòng với cuộc sống, vậy cho nên tôi luôn thấy thoải mái và hạnh phúc khi được ở bên gia đình và các con.

- Công chúng biết đến Thúy Hạnh trên nhiều cương vị, vậy còn lĩnh vực nào chị muốn tham gia? Nếu có, đến bao giờ sẽ được chứng kiến “một cuộc dạo chơi” của một người đẹp nữa đây?

- Tôi cũng chưa nghĩ mình sẽ dạo chơi gì nữa, nhưng những công việc hiện tại đối với tôi là quá đủ và chiếm khá nhiều thời gian của tôi.

- Thử hình dung 10 năm nữa không biết Thúy Hạnh sẽ như thế nào nhỉ?

- Khi mới vào nghề, tôi đã từng nói: Tôi sẽ đi theo con đường về nghề thời trang và làm đẹp cho cuộc sống. Giờ đã gần 20 năm trong nghề tôi đã và vẫn giữ đúng lời nói của tôi, đến 10 năm sau tôi nghĩ tôi cũng sẽ tiếp tục làm công việc mà tôi đam mê này.

- Cảm ơn. Chúc chị thêm hạnh phúc và thành công!